Tập Lái
6/9/18
2
12
5
Từ ngày vào chơi với nhóm KiaFC em cũng hay bị liệu các câu nói "bất hủ" của nhóm KiaFC rất nhiều với các bạn khác bên ngoài hội.
Nào là "kao giàu chứ tao đâu có ngu" nhưng em thỉ sửa lại cho có một chút gì đó của riêng mình "kao nghèo chứ tao đâu có ngu".
Và nhiều câu nói khác anh em nên cho vào đây sưu tầm nhé !

Lưu ý: những câu nói bất hủ của nhóm KiaFC thôi nha, không có đem của CNL vào ah.
 
Hạng D
8/7/09
3.897
29
48
"Khi cô đơn anh gọi tên e
Khi em rên, nhớ gọi tên a" pak pak :D
 
Tập Lái
6/9/18
2
12
5
Khi em rên, nhớ gọi tên a >> là cái thắng đó nó đánh em chết, haha..

goldbell nói:
"Khi cô đơn anh gọi tên e
Khi em rên, nhớ gọi tên a" pak pak :D
 
Hạng D
15/12/07
1.772
17
38
Biệt ngữ nổi tiếng của Kia thời đổi mới: "đồ xài tiền cha mịe", "đồ thành đạt sớm"...
tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời :D:D:D
Chơi với ban hết lòng ..
Bạn chơi lại hết hồn ..
Người xấu thì nhiều ..
Người biết điều thì ít ..
Nếu bạn muốn đối mặt ..
Mình sẵn sàng đối diện ..
Nếu bạn muốn đê tiện ..
Mình sẵn sàng thể hiện ..
Bạn nhớ là ...
Tiền rách thì vẫn còn giá trị ..
Nhân cách rách thì chỉ là đồ bỏ đi !!:D:D:D
 
Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
113
kao đẹp chai chứ kao đâu bị khùng ( hễ ai xúi mình làm bậy là mình nói vậy á )
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
35
Đời Gay không sợ khó,
Nếu khó, có dầu ăn !
 
Hạng D
15/12/07
1.772
17
38
Siu nhơn trọc (cà rem) dẫn salad đi chơi...ở nơi đó có cây mát rượi, gió thổi vi vu, thật là lãng mạn. Trời sẩm tối, sau một hồi dính sát vào nhao, uốn éo quằn quại kịch liệt, salad thở dài lên tiếng:
- Ước gì em có cây đèn pin!
- Chi vậy? -Trọc thắc mắc
- Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có làm gì được cho em đâu!
Trọc ahh!!! lên một tiếng:
- Hèn gì! Bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!
:D
 
Hạng D
5/7/10
1.362
23
38
simon_vs nói:
Siu nhơn trọc (cà rem) dẫn salad đi chơi...ở nơi đó có cây mát rượi, gió thổi vi vu, thật là lãng mạn. Trời sẩm tối, sau một hồi dính sát vào nhao, uốn éo quằn quại kịch liệt, salad thở dài lên tiếng:
- Ước gì em có cây đèn pin!
- Chi vậy? -Trọc thắc mắc
- Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có làm gì được cho em đâu!
Trọc ahh!!! lên một tiếng:
- Hèn gì! Bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!
:D
ụ á,dìm hàng kao hả mại:)