Hạng D
19/6/10
1.594
418
113
Suy tư

Thu về lặng gió hồ xanh,
Bóng người đứng đó chạnh lòng ngẩn ngơ.
Nghĩ suy bao chuyện lững lờ,
Nửa đời xuôi ngược bến bờ mong manh.

Lá vàng lác đác trên cành,
Rụng rơi theo gió tựa tranh phai màu.
Cuộc đời như chiếc lá nâu,
Mùa thu thoáng đến nhuốm sầu vấn vương.

Bên hồ lặng ngắm mù sương,
Như nghe tiếng gọi con đường đã qua.
Tháng ngày dần đổ nhạt nhòa,
Chợt hay bóng xế tuổi già về nhanh.

Thu về trên núi trên cành,
Lòng người cũng ngả, chòng chành sắc thu.

(Brighton - Utah)
Suy tư