Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Em hôm qua đi vào khu mình chưa quen đường. Đang chạy nhìn nhìn phía bên trái để tìm đường rẽ, mất tập trung chỉ khoảng 2 giây. Khi em quay nhìn lại phía trước xe thì ôi mẹ ơi... có chị nào đó xuất hiện ngay trước mặt mình. Em thắng cháy phanh luôn. Vậy mà chị không hề biết nguy hiểm cận kề vẫn ung dung chạy tiếp.

Mấy chị khi rẽ trái sang đường ưu tiên làm ơn liếc phải dùm cái. Xe ô tô mà không thủ sẵn thắng thì chả lẽ các chị chết à?
 
Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Bác thú nhận đi. Quay trái hay quay phải? Em nghe tiếng gấu của bác cuời nữa kìa. Anh em trên này thính tai tinh mắt cực kì.
Em quay phải thiệt mà... Í lộn, ý em là quay trái
 
Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Đặt điểm chung của phần đông 2b là xi-nhan xong thì coi không cần biết gì nữa, đường ta ta cứ phi, các phương tiện khác "có nhiệm vụ" phải tránh ta, haizz.
 
  • Like
Reactions: ngtatliem
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
- nhiều người chết rồi còn không biết lí bdo nữa. Huống chi bác chỉ gần tông.
 
Tập Lái
22/5/14
44
49
18
44
Bác chủ ơi, đến ngã 3 bác giảm tốc chút đi mà.

Chị kia thiếu quan sát còn bác thì chạy cứ như đường vắng ấy. Theo camera thì bác có thể nhìn ấy chị ấy đang chuyển hưởng mà.

Sợ quá.
 
  • Like
Reactions: tadyluu
Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Bác chủ ơi, đến ngã 3 bác giảm tốc chút đi mà.

Chị kia thiếu quan sát còn bác thì chạy cứ như đường vắng ấy. Theo camera thì bác có thể nhìn ấy chị ấy đang chuyển hưởng mà.

Sợ quá.
Em đã nói là lúc đó em đang nhìn sang hướng khác để tìm đường mà bác
 
Hạng B2
17/2/10
374
226
43
Đường là của dân, chị ấy là dân nên đường riêng của chị ấy đi vậy đúng rồi. May mà bác không nghĩ vậy chứ không thì ...