Số là hôm trước em đi Phan Thiết, dừng lại 1 tiệm tạp hóa mua thùng nước khóang Vĩnh Hảo quăng sau xe để uống dần.Khi bưng thùng nước ra xe, bấm remote để mở khóa điện và mở cửa sau xe để bỏ thùng nươc vào.Lúc đó, một cách vô thức, đặt chùm chìa khóa xe (có cả remote) xuống sàn xe, rồi đặt thùng nước xuống. Khi đó đã nghe tiếng "cạch" tự lock của khóa điện, nhưng cứ nghĩ là chùm chìa khoá đang nằm trong túi quần, thế là cứ vô tư sập cửa lại. Vửa sập cửa xong thì lập tức nhận ra mình đã phạm 1 sai lầm lớn.Nhìn qua kính thì thấy chùm chìa khóa đang nằm trong xe.Hỡi ôi, muốn mếu luôn
. Tòan bộ tiền bạc và điện thọai đang nằm trong xe. Thật là trớ trêu. Có bác nào lâm vào cảnh này chắc cũng hiểu được cảm xúc của em lúc đó. Vừa mới đây mình và " vợ hai " còn quấn quýt bên nhau, vậy mà giờ đây " nàng" đã vuột khỏi mình một cách "trơn tuột", không còn tí " sở hữu chủ " nào nữa
, thật muốn tức chết đi được. Giữa trưa nắng mà em cứ lồng lộn quanh "vợ hai" một cách bất lực các bác ạ.Trong đầu đưa ra các phương án như : gọi điện nhờ chuyển chìa sơ cua từ SG ra (mất hết 5 tiếng đồng hồ là nhanh nhất), đập kính,....Nói thật với các bác chứ cứ nghĩ đến cảnh phải dùng búa để xử em nó thì thật tình em ko nỡ lòng nào cả (yêu xe như...."vợ hai" mà!
). Có 1 bác nhà gần đấy cũng chạy FE như em, thấy em gặp hòan cảnh thế cũng góp ý với em rằng chắc phải xử cái kính bên hông thôi, kính hông dễ thay hơn kính cửa
, rằng chỉ có chìa origin mới mở được chứ các tay thợ khóa thì đừng hòng.
Vậy mà trời thương kẻ khốn khổ như em cá bác ạ. Có 1 bác xe ôm biết 1 tay mở khóa. Em cũng nghĩ dùng búa là hạ sách, cứ thử hết cách đã. Vậy là nói với bác xe ôm là hãy đi rước "quí nhân" về ngay, và chỉ thanh tóan tiền khi cửa xe mở được (vì đâu có đồng nào trong túi đâu, không mở được cửa thì lấy gì mà thanh tóan chứ). Chờ khỏang gần 1h thì "quí nhân" cũng đến. Là 1 anh chàng còn khá trẻ với 1 mớ dụng cụ gồm vài cái ngoe, móc,....Chàng ta ra giá 300K để mở cửa. Em OK ngay tắp lự và chỉ cho anh ta cái lỗ khóa trên cửa sau của xe. Vậy là sau 1 hồi hí hóay, chắc chưa đến 10 phút , cửa đã mở được các bác ạ. Em mừng quá, vội lấy tiền trả ngay cho "quí nhân" và trả tiền cho bác xe ôm (có thưởng thêm cho bác ấy). Khi ấy " quí nhân" mới bảo rằng " từ sáng đến giờ, em mở chiếc này là chiếc thứ tư"
. "Quí nhân " còn cho biết rằng " khóa cửa và khóa AC là chuyện nhỏ, chỉ có khóa START thì chưa làm được thôi".
Tiếc rằng khi ấy em ko chụp được tấm hình nào để hầu các bác. Ngay sau đó em tách riêng remote và chìa khóa xe ra thành hai chứ không để chung 1 chùm nữa.Remote luôn đeo ở thắt lưng, chìa khóa thì để ở túi quần. Nước khóang Vĩnh Hảo mắc quá