Tháng trước trên đường từ Rạch giá về Hà tiên, đoạn Mỹ Lâm, đường hơi hẹp, hai bên lại bị lấn chiếm nên dòng xe lưu thông vào giờ cao điểm khá vất vả, đang vượt một chiếc gằn máy không chịu vào sát lề vì sợ nhiều chướng ngại vật mình bất ngờ phát hiện đang đối đầu một chiếc ô tô khác đang đi ở tốc độ nhanh.
Vừa nhá đèn pha xin ưu tiên nhưng có vẻ hơi muộn khi ước lượng khoảng cách hai xe có thể không tránh kịp làm mình bất ngờ trong việc lựa chọn cách xử lý :huỷ bỏ ý định vượt hay tăng tốc thêm để nhanh chóng vượt qua ?... Nói ra ở đây thì dài dòng vậy chứ thú thật với các bác lúc đó chỉ là cái khoảnh khắc ngắn ngủi và mình phản xạ một cách không chủ động ... Định giảm tốc lùi vào trong nhưng chân lại nhấn ga vượt qua và vừa kịp tránh một cú va chạm trực diện sau cái ngoặt vô lăng vội vã. Hú hồn !!!. Không hỏi nhưng mình cũng cảm nhận được cảm giác căng thẳng chùng xuống của những người đồng hành.
Định thần lại sau đó và cả đến lúc này mình vẫn cho là do may mắn, bài học rút ra là cần tập trung nhưng không nên căng thẳng sau tay lái và không nên nóng ruột vượt khi các điều kiện còn ẩn chứa nhiều rủi ro. An toàn vẫn là trên hết, thà chậm vẫn tốt hơn đánh cược với rủi ro khi tình hình giao thông còn nhiều bất trắc.
Các bác cũng đã từng ...may mắn, xin chia sẻ.