Các bác đi mua xe cũng vui lắm, đi xem xe kg cần quan tâm đến máy móc như thế nào chỉ quan tâm đến dàn áo bên ngoài hỏi sao nó kg giống trong hình, em thưa là chụp hình xong thấy xấu quá nên lấy dao cạo sơn cho nhìn nó trong bạc bạc mới bụi.
Có bác đòi lột áo hết để kiểm tra tuốt tuồn tuột điền thổ em nó, em ra đề nghị nếu kiểm tra mà kg có can thiệp gì bên trong thì phải cưới em nó. Cuối cùng chỉ có 1 bác quá kết em nó ngay từ hôm em mới đăng nhưng chưa chuẩn bị đủ money, hôm đó em cũng quyết định giữ em nó lại bên mình vì bà cả đã gật đầu dù gượng nhưng thấy thành ý của bác này rõ ràng nên em giao xe muốn làm gì thì làm, xem gì thì xem, chạy bao nhiêu cứ chạy thử rồi nếu vẫn muốn mua thì trả tiền cho em là xong. Công đoạn kiểm tra của bác ấy cẩn thận, tỷ mỉ đến mức nếu em có cưới vợ khác chắc mướn bác này đi coi xe giúp quá

. Sau công đoạn kiểm tra đến từng con ốc và làm 1 vòng PMH thì bác ấy gật đầu ok, có như vậy em bán xe cũng kg áy náy, chứ em sợ nhất 1, 2 bữa lại gọi đt mắng vốn thì phiền dù nguyên tắc mua bán tiền trao cháo múc như vậy là xong.