Re:Ta ba lô
Nhin thấy từng đoàn xe nhích từng buớc một .. hành khách trên xe du lịch rã rời vì mệt và dói .. đi từ 8 giờ sáng mà 5 giờ hơn mới mò mẫm đụơc tới Dà lạt ..
Điểm đến nhà mình là khách sạn nhìn xuống hồ xuân HƯơng ..
Nhà mình đã không lựachọn sai khi ở đây ... khung cảnh làm quên hết cả chặng đùơng mệt mỏi
Thành phố hoa nên cả KS thơm nhè nhẹ mùi hoa lan và hoa liz .. ấm áp trong tiếng piano nhẹ nhàng êm ái ..
Và Hoa chào đón khách bằng huơng thơm
Nhin thấy từng đoàn xe nhích từng buớc một .. hành khách trên xe du lịch rã rời vì mệt và dói .. đi từ 8 giờ sáng mà 5 giờ hơn mới mò mẫm đụơc tới Dà lạt ..
Điểm đến nhà mình là khách sạn nhìn xuống hồ xuân HƯơng ..
Nhà mình đã không lựachọn sai khi ở đây ... khung cảnh làm quên hết cả chặng đùơng mệt mỏi




Thành phố hoa nên cả KS thơm nhè nhẹ mùi hoa lan và hoa liz .. ấm áp trong tiếng piano nhẹ nhàng êm ái ..
Và Hoa chào đón khách bằng huơng thơm


Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
Đà Lạt mình cũng đi nhiều .. nhưng lần này mới thuê xuồng nhỏ chạy tham quan hồ tuyền lâm ., hồ đẹp lắm và rộng các vbác ạ , ở đấy có nguời câu đụơc cá trắm cỏ 7 kg đã thật . . vào tận trong cùng ăn con trut .....
Đặc biệt khu rừng này rễ cây thông nổi hết lên trên mặt đất .. hay quá , chỗ này có bán mật ong rừng 100.000 đ / lít .. thấy nhiều nguời mua nên mình cũng mua
Cảnh hồ tuyệt đẹp nhưng lo ngắm nghía và lo ăn uống quá quên chụp , Con gái chụp đụơc cho ba mẹ 1 tấm ..
nghe smiley nên thuê tàu hoả chạy thử ... cảm giác cũ kỷ và ọp ẹp .. nhà ga cũng quá xúông cấp và điêu tàn , chắc tại rau đã thu hoạch nên cảnh cũng không đẹp ... để mà chụp
May có tàu hoả chạy bằng hơi nuớc .. đậu làm cảnh trên sân ga , mấy mẹ con làm nguời mẫu ngay ..
Đà Lạt mình cũng đi nhiều .. nhưng lần này mới thuê xuồng nhỏ chạy tham quan hồ tuyền lâm ., hồ đẹp lắm và rộng các vbác ạ , ở đấy có nguời câu đụơc cá trắm cỏ 7 kg đã thật . . vào tận trong cùng ăn con trut .....
Đặc biệt khu rừng này rễ cây thông nổi hết lên trên mặt đất .. hay quá , chỗ này có bán mật ong rừng 100.000 đ / lít .. thấy nhiều nguời mua nên mình cũng mua
Cảnh hồ tuyệt đẹp nhưng lo ngắm nghía và lo ăn uống quá quên chụp , Con gái chụp đụơc cho ba mẹ 1 tấm ..

nghe smiley nên thuê tàu hoả chạy thử ... cảm giác cũ kỷ và ọp ẹp .. nhà ga cũng quá xúông cấp và điêu tàn , chắc tại rau đã thu hoạch nên cảnh cũng không đẹp ... để mà chụp


May có tàu hoả chạy bằng hơi nuớc .. đậu làm cảnh trên sân ga , mấy mẹ con làm nguời mẫu ngay ..


Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
bác Hocap ơi!bác cho em hỏi thăm bác ở KS nào mà view cảnh đẹp thế ah?tình hình là gia đình em cũnh sắp đi Đà Lạt nhưng chưa chọn đc KS nào hết,mong bác giúp đỡ cho em xin chút thông tin về ksan này nha,giá cả loại phòng,khi cần bôk phòng trước thì liên hệ ra sao ah?many thanks!
bác Hocap ơi!bác cho em hỏi thăm bác ở KS nào mà view cảnh đẹp thế ah?tình hình là gia đình em cũnh sắp đi Đà Lạt nhưng chưa chọn đc KS nào hết,mong bác giúp đỡ cho em xin chút thông tin về ksan này nha,giá cả loại phòng,khi cần bôk phòng trước thì liên hệ ra sao ah?many thanks!
Re:Ta ba lô
Mình đặt qua cty du dich của bác gì trên os đang quảng cáo vinpearl đấy . KS sofitel palace ĐàLat bạn ạ . Ngày đầu tiên thì 100 % tiền phòng , các ngày hôm sau thì 50 % thôi ( hình như 259 USD/ đêm , với phòng vip có ban công nhìn ra vườn và hồ xuân hương , Phòng to lắm có thể ở được 5 người lớn . bác ít người thì thuê phòng bé chắc rẻ hơn .
@ mê xe ,Cảm ơn bác . nhà mình không đi xuyên việt mà đi vòng quanh ... vì thực sự đi xuyên việt ngoài tài chính ra thì sưc khoẻ và tốn quá nhiều thời gian ... ( khoảng 2 tuần cật lực ) , mà nhà mình đi 1 mình 1 mã nên cũng không vui
One__More nói:bác Hocap ơi!bác cho em hỏi thăm bác ở KS nào mà view cảnh đẹp thế ah?tình hình là gia đình em cũnh sắp đi Đà Lạt nhưng chưa chọn đc KS nào hết,mong bác giúp đỡ cho em xin chút thông tin về ksan này nha,giá cả loại phòng,khi cần bôk phòng trước thì liên hệ ra sao ah?many thanks!
Mình đặt qua cty du dich của bác gì trên os đang quảng cáo vinpearl đấy . KS sofitel palace ĐàLat bạn ạ . Ngày đầu tiên thì 100 % tiền phòng , các ngày hôm sau thì 50 % thôi ( hình như 259 USD/ đêm , với phòng vip có ban công nhìn ra vườn và hồ xuân hương , Phòng to lắm có thể ở được 5 người lớn . bác ít người thì thuê phòng bé chắc rẻ hơn .
@ mê xe ,Cảm ơn bác . nhà mình không đi xuyên việt mà đi vòng quanh ... vì thực sự đi xuyên việt ngoài tài chính ra thì sưc khoẻ và tốn quá nhiều thời gian ... ( khoảng 2 tuần cật lực ) , mà nhà mình đi 1 mình 1 mã nên cũng không vui
Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
Ôi cái KS Palace xưa!!!, hồi em còn nhỏ được đi với gia đình và ở tại KS này, bây giờ sau gần 30 năm nhìn hào nhoáng hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét sang trọng quí phái của Châu âu thế kỷ 18. Em thích nhất là cái nhà hàng dưới sảnh vô đó nhâm nhi li cafe nóng nghe piano . . . ặc em thèm quá rồi
Sau này đi Dalat với bà cả nhiều lần nhưng lúc đi nhằm ngày lễ tết nó toàn hết phòng còn lúc này thì hic . . bọn nhỏ nhà em cứ chê Dalat buồn chúng thích đi tắm biển hơn còn đi Dalat chúng nó bảo ở nhà chui vô phòng ngủ cũng mát như Dalat đi làm gì bác thấy có tức không.
Bác up tiếp hình lên đê!!!
Ôi cái KS Palace xưa!!!, hồi em còn nhỏ được đi với gia đình và ở tại KS này, bây giờ sau gần 30 năm nhìn hào nhoáng hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét sang trọng quí phái của Châu âu thế kỷ 18. Em thích nhất là cái nhà hàng dưới sảnh vô đó nhâm nhi li cafe nóng nghe piano . . . ặc em thèm quá rồi
Sau này đi Dalat với bà cả nhiều lần nhưng lúc đi nhằm ngày lễ tết nó toàn hết phòng còn lúc này thì hic . . bọn nhỏ nhà em cứ chê Dalat buồn chúng thích đi tắm biển hơn còn đi Dalat chúng nó bảo ở nhà chui vô phòng ngủ cũng mát như Dalat đi làm gì bác thấy có tức không.
Bác up tiếp hình lên đê!!!
Re:Ta ba lô
Đi Đà Đạt các bác nhớ vào XQ sử quán nhé .. , y
Một vài cảnh trong XQ sử quán trên đường mai anh đào Đà Lạt và ngay trước mặt là đồi mộng mơ .
Những người đẹp đi thành hàng trong XQ sử quán vào chiều thứ 7 .. như các cung tần mỹ nữ của vua chúa ngày xưa hay lắm các bác
Nhớ đến đồi mộng mơ viết điều mong ước vào dải lụa hồng và quăng lên cây để cho mọi chuyện cầu được ước thấy
Các đoạn đường vào TP Đà Lạt
đường cao tốc cửa ngõ thành phố hoa
Đi Đà Đạt các bác nhớ vào XQ sử quán nhé .. , y
Một vài cảnh trong XQ sử quán trên đường mai anh đào Đà Lạt và ngay trước mặt là đồi mộng mơ .



Những người đẹp đi thành hàng trong XQ sử quán vào chiều thứ 7 .. như các cung tần mỹ nữ của vua chúa ngày xưa hay lắm các bác

Nhớ đến đồi mộng mơ viết điều mong ước vào dải lụa hồng và quăng lên cây để cho mọi chuyện cầu được ước thấy


Các đoạn đường vào TP Đà Lạt
đường cao tốc cửa ngõ thành phố hoa

Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
Chặng đường đi bằng Quốc lộ 723 xuống Khánh lê Nha Trang .. phải nói đoạn đường này quá đẹp , Đẹp như trong tranh ..
Hai bên rừng nguyen sinh tầng tầng lớp lớp , màu xanh ngút ngàn của bờ tây dãy trường sơn . Trên đường mình đi có những dòng thác bạc đổ từ đỉnh núi xướng đẹp quá .. bỗng tiếc là mình không có máy hình chuyên để ghi lại những cảnh đẹp như mơ ..từ độ cao 1500 m này ..
bên thác nước ..có một xe của os nghỉ ngơi ..
và dòng thác từ trên đĩnh núi đổ xuống ...
Từng phiến đá với đủ màu den , xám xanh vàng đỏ .. đẹp lạ lùng
Và Mây ở dưới chân ..
Đi qua những phong cảnh đẹp như thế thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ như thế mà không đủ tầm không có máy móc xịn để chụp lại .. hocap tiếc quá chừng ..
Bữa nào các bác hội nhiếp ảnh của os đi cung đường này chụp lại cho mình chiêm ngưỡng với nhé
Chặng đường đi bằng Quốc lộ 723 xuống Khánh lê Nha Trang .. phải nói đoạn đường này quá đẹp , Đẹp như trong tranh ..
Hai bên rừng nguyen sinh tầng tầng lớp lớp , màu xanh ngút ngàn của bờ tây dãy trường sơn . Trên đường mình đi có những dòng thác bạc đổ từ đỉnh núi xướng đẹp quá .. bỗng tiếc là mình không có máy hình chuyên để ghi lại những cảnh đẹp như mơ ..từ độ cao 1500 m này ..



bên thác nước ..có một xe của os nghỉ ngơi ..

và dòng thác từ trên đĩnh núi đổ xuống ...


Từng phiến đá với đủ màu den , xám xanh vàng đỏ .. đẹp lạ lùng

Và Mây ở dưới chân ..

Đi qua những phong cảnh đẹp như thế thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ như thế mà không đủ tầm không có máy móc xịn để chụp lại .. hocap tiếc quá chừng ..
Bữa nào các bác hội nhiếp ảnh của os đi cung đường này chụp lại cho mình chiêm ngưỡng với nhé