oto_bangb2 nói:...đến cái bánh thứ tư, vừa ấn vào vòi hơi xong nhìn đồng hồ suýt té ngửa.......vì nó chỉ tới 60 psi
Đúng rồi bác ơi, xe em thường bơm min=2.1kg - max=2.4kg, nhưng có lần chú thợ bơm xong em đo thấy 4.5kg!
Thành ra 1 cái đồng hồ đo áp suất lốp 100k có khi cứu được cái vỏ xe, hoặc nhiều hơn!
Bùm,thua thợ ven đường xóm nhà em,vá 1 lốp nó check luôn 4 bánh, cân đều, xì nước miếng van, ok em xin 30k
Hồi trước em cũng sợ mấy vụ áp suất lốp này, lúc nào lấy xe đi cũng phải đi vòng KT thỉnh thoảng phải lấy đồng hồ đo lại, đi đường xa tâm trạng cũng ko an tâm, sợ xẹp lốp mà ko biết... nên quyết định option thêm cái cảm biến áp suất lốp, từ ngày gắn thêm option này thì đi đường cảm thấy an tâm hơn hẳn, mà cũng đỡ mất time đi vòng vòng KT và đo thủ công nữa. Đây là 1 option an toàn đáng đầu tư nhe các pác.
Cái này okie nè!CD2345 nói:E sắm riêng bơm điện và cái đồng hồ đo. E cứ theo chỉ dẫn ( dán ngay cửa bên tài) , nhìn thấy vỏ hơi mềm, nhưng đi êm.
Chuẩn luôn!CD2345 nói:E sắm riêng bơm điện và cái đồng hồ đo. E cứ theo chỉ dẫn ( dán ngay cửa bên tài) , nhìn thấy vỏ hơi mềm, nhưng đi êm.
