Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Tà Xùa - Vừa đi vừa đùa!
Giao lưu với các bác 1 chuyến nữa, em vừa đi chủ nhật rồi (15-16.07.2017)
Cứ nhắc đến Tà Xùa là được hiểu đi săn mây, thế mới chết. Mà chết ở chỗ Tà Xùa còn nhiều cái khác không chỉ có mây, có cả mưa - gọi ngắn là mây mưa. Thường thì kinh nghiệm đi săn được mây từ tháng 11 đến hết tháng 3 hàng năm. Thế nên đi mùa hè và săn mây chắc có vấn đề, và vấn đề nằm ở chỗ ngứa chân :))[pagebreak][/pagebreak]

Gần 1 tháng không lượn lờ đâu, chân ra da non ngứa quá nên thứ 6 tự dưng nổi hứng đi Tà Xùa, và thứ 7 lên đường. Chuyến đi bất chợt cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, nhất là đi sau 1 đợt mưa dài và cơn bão số 2 đang tiến vào

Ở miền núi đợt rồi mưa liên tục, tin lũ lụt, sạt lở đường liên tục được thông báo trên các phương tiện. Ra đường thì tạm thời trời nắng đẹp

35953542246_91474b1604_h.jpg

Lâu lâu lại cho cầu Đông Trù lên hình tý

35862144531_fcfb75b55e_h.jpg

Cây ở đại lộ Võ Nguyên Giáp giờ cũng xanh mướt, có vẻ mật độ hơi dầy :D

35953499746_b4950ff069_h.jpg

Bổ khỉ, vừa đi ra khỏi nội thành còn săn được cả cầu vồng mới lộc

35953450746_43c8afe0e5_h.jpg

Đường cũng đẹp và trời cũng thế

35824222602_6911a9a1c2_h.jpg


Rẽ ra nút giao Sai Ngai - IC 10, cứ theo đường ngắn nhất ông bác gúc chỉ dẫn

35824213412_6ca1c9ec95_h.jpg

Đi theo bản đồ lắm lúc cũng hay, đang đường đẹp không đi lại đi vào chỗ đường vừa nhỏ, vừa hẹp lại như kiểu bỏ hoang :))

35606167470_9eb03b5946_h.jpg

Đi vội nên không đánh dấu bản đồ như những chuyến khác nên có những trải nghiệm offroad ngoài ý muốn

35824152882_cffc481d6b_h.jpg
35953336906_1e32ef2114_h.jpg

Dọc đường những khoảng ruộng cũng đang lấy nước đổ ải, nhưng vừa có chuyến săn ruộng nên cũng chỉ nghỉ ngơi và lướt qua

35861922961_3ecf414bee_h.jpg

Mùa này đi miền núi sợ nhất những điểm sạt lở, tà luy dương còn đỡ, chứ âm như đường lên Tà Xùa thì cũng hơi ngại

35605981470_bf71e3fb2f_h.jpg

11h check in ở đầu Bắc Yên

35861835611_c01d4f32bf_h.jpg

Một góc của TT. Bắc Yên

35605946230_1f02bd208a_h.jpg
35605946660_4a11068b62_h.jpg

Không có lịch trình trước nên kiểm tra qua khách sạn mới thì vào, và khi kết thúc chuyến đi mới thấy lãng phí vì không lên lịch trình trước. Dẫu sao cũng sẽ là kinh nghiệm cho các cụ đi sau

Một mình 1 khách sạn nên thoải mái phòng mà ở :))

35953160726_61dc9cc91a_h.jpg

14h bắt đầu những mét đường đầu tiên lên đỉnh Tà Xùa. Đường cấp phối khá đẹp những quãng đầu tiên nên nghĩ đường như này chắc là ngon rồi

35605912000_694b4bf32b_h.jpg

Lúa ở khu vực này cũng bắt đầu chín

35605894000_4057a2ae01_h.jpg
35154236994_d1ef98dceb_h.jpg

Có mỗi bộ đồng phục để mặc trong các chuyến đi xa, đỏ rực cả một góc trời

35953084596_25619fb856_h.jpg
35994551215_0014827c85_h.jpg

Trời mưa nhiều nên ngay trên đường đi cũng xuất hiện các thác nước nhìn cũng khá đẹp, tất nhiên không so sánh được với nhiều thác ở các khi vực khác. Nhưng cũng là chỗ nghỉ cho trẻ con nghịch nước được

35605840490_3c4a82b070_h.jpg

Thác nhỏ dọc đường (chắc được tạo ra do mưa nhiều)
35953062426_c3aae422e7_h.jpg

Đường như này sao bảo ít thấy 4 bánh lên

35861694721_462647953e_h.jpg
35861686331_4babd8b760_h.jpg

Nói chung là rất xót xe :D :D :D

35994450895_f1b30106a2_h.jpg

Từ điểm này trời còn trong để quan sát phía dưới

35183793113_67ef3a368f_h.jpg


Ánh nắng đơn côi chiếu xiên

35861637681_6e688692d4_h.jpg

Con đường uốn lượn theo dãy núi phía dưới

35953012636_be4bb58448_h.jpg

Qua đoạn trời quang đến sương mù thì cầm lái cảm giác nguy hiểm thật

35823732892_371cd07007_h.jpg
35823730482_96943ce805_h.jpg

Sau hơn 1,5 tiếng vừa đi vừa chơi cũng lên đến trung tâm xã Tà Xùa, trời quang mây tạnh, trong veo :)

35952969106_45669009a1_h.jpg


35994442305_932f253156_h.jpg

Xuống xe đi bộ ngắm xung quanh, cháu bé cứ quay ra nhìn như người trên trời rơi xuống, ngại quá

35823720932_687b241a0a_h.jpg

Điểm hay có mây ở trung tâm Tà Xùa - đúng thời điểm trong veo

35823714922_7553065ec0_h.jpg


Phía dưới không có mây, phải đi săn thôi. Mà lên đây mới biết thêm kinh nghiệm săn mây, dần dần em sẽ chia sẻ thêm sau với các cụ

35994440875_3a8b602e98_h.jpg

Đứng 1 lúc gặp 1 tốp phượt thủ, nói chuyện ra mới thấy bất hợp lý khi nghỉ dưới Bắc Yên. Đường lên thì xấu mà mây thường xuất hiện ở các thời điểm sáng sớm, tầm hơn 5h đã dậy để chờ, nên nghỉ ở dưới mà phi xe lên thì cũng khó. Nếu tầm tháng 11 trở ra thì không vấn đề gì nhưng tầm này thì cực khó. Tự dưng với thời điểm như này xuống để sáng sau lại quay lên cũng ngại. Thôi cứ chạy quanh quanh để xem tình hình như nào rồi tính tiếp
Chạy qua trung tâm xã Tà Xùa có biển chỉ dẫn khá to nằm ngay ngã ba - đường đi 2 xã lân cận

35605695400_13193d831d_h.jpg

Với kinh nghiệm của những người đi trước thì điểm Xím Vàng cao hơn và may ra thì có mây :), thôi Xím Vàng mà lượn thôi. Mấy bạn phượt thì khuyên nên ngủ đêm lại may ra có cơ hội săn mây, có những người đi đến 8 lần mà không săn nổi

Đường sang Xím Vàng

35605694380_693f83b941_h.jpg


Đi 1 quãng thì mây mù đặc, như này thì săn mây gì nữa, lang thang chơi thôi

35605693650_4c4e642f50_h.jpg

Tranh thủ check in ở cái biển Tà Xùa, mà trên này cũng có cái hay, xã nào cũng có cái biển tên kiểu này thì phải

35861556531_e2a233502f_h.jpg
35183699863_5a0836e967_h.jpg

Phía quả núi đối diện, nhìn thì gần chắc vài cái quăng dao thì tới nhưng đi cũng mất vài km

35952859566_c1bdbf5158_h.jpg

16h20, cũng muộn rồi, giờ mà tiến tiếp thì cũng không biết tiến đến đâu. Dừng lại ở chỗ này và quay lại ngồi chơi cái thác gần đường cho thư thái

35952835956_b23e46f473_h.jpg

Thời tiết ở khu vực này thường lạnh nên nước cũng thấy lạnh, được cái thác thì nhỏ mà lên ảnh thì không nhỏ

35823590692_467fac4a8d_h.jpg

Trên đường về sương mù vẫn kín đặc

35952752386_800594ca67_h.jpg


Càng thấy cái tác dụng của Cam gương khi đi đèo dốc và những chỗ đường xấu :D

35823535982_34d7491139_h.jpg


Về đến trung tâm sau một hồi nâng lên hạ xuống chốt ngủ tập thể ở trên đỉnh còn ngắm mây mưa sớm và khách sạn để đó tính sau.
Có lẽ quyết định ở lại nhà trọ cũng là 1 trải nghiệm cho cả lũ nhóc, vì cũng lần đầu được ngủ giường tầng kiểu này

35952489446_11eb517ddd_h.jpg

Lâu lắm mới nhin thấy nấu rượu gạo, ngồi chờ mãi không nổi 20 lít để nhậu

35183622963_9a5dbba085_h.jpg

Lu trẻ bắt đầu đói, đi đâu cũng chỉ đòi đơn giản là cơm và trứng rán là xong

35952496376_f968676157_h.jpg


Ngồi trong nhà cho ấm

35605413090_d588526f2a_h.jpg

Chờ mãi mới xong món duy nhất, thế mà cũng cố hết cốc rượu vừa nấu xong chưa kịp hả

35994040825_cdb74a555b_h.jpg

Lũ trẻ khá phấn khích với lần đầu ngủ giường tầng

35861236871_d5955ef854_h.jpg


Đi cả ngày cũng mệt, nên cơm xong 1 lúc là đi ngủ. Hiềm nỗi cứ 1 lúc lại có 1 tốp phượt đến, đến 22h thì đoàn hơn 50 người mới lên ở nhà cụ ngỗng, tiếng nẹt bô xe, tiếng nói cười ẫm ĩ cả khu trung tâm. Tưởng ổn định xong thì sẽ yên tĩnh, lại nhóm ở Hải Phòng lên hò nhau rượu đến hơn 1h sáng mới ngủ. Đúng là trải nghiệm tập thể. Giấc ngủ thì chập trờn với 2 cơn mưa gần sáng. Ngủ được khoảng 2-3 tiếng, chắc giờ già rồi nên khó ngủ, khổ thế! (to be continue..)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Đúng là được trải nghiệm lên đỉnh đặc biệt, hơn 1h sáng mới ngủ được chút thì chưa đến 5h sáng tiếng gọi nhau, tiếng xe máy đã bắt đầu vang lên. Khổ đã khó ngủ lại còn ngủ tập thể nên khó thật. May mà luc trẻ vẫn ngủ ngon lành.

Hơn 5h sáng đoàn phượt đã kéo nhau đi săn mây, kể cũng mấu thật

35994040225_55b833fdf2_h.jpg

Phía sau khu nhà trọ, sau một đêm mưa mây cũng có xuất hiện nhưng tản mát và nhìn chung không đẹp. Thường thì mấy người đi săn mây cũng cầu kỳ, mây có tý xuất hiện chút mặt trời thì đẹp hơn

35823511732_dfbc420ac0_h.jpg

Chuyến săn mây gọi là thành công nếu có biển mây dưới chân, còn mùa này thì bay bay từng mảng :D

35952719136_a363327780_h.jpg
35994223975_be780a7ac9_h.jpg

Đi cũng nhiều, chụp nhiều nhưng đôi khi thấy iphone chụp cũng được. Làm kiểu pano :)!

35994038765_a754dd025e_h.jpg

Sường mờ bay giăng giăng trên những nếp nhà, vừa đi vừa bật ít nhạc miền núi nghe hay đáo để

35183605913_2c86346251_h.jpg

Những dãy núi ở Tà Xùa có nét rất riêng

35183602503_ba332f4664_h.jpg

Đường vào Háng Đồng chạy vòng theo những quả núi

35605578650_ef4029cca6_h.jpg

Sạt lở cũng check in phát

35952664436_5dc3e36c47_h.jpg

Kể cũng hay đi theo mấy bạn xe máy cứ người đi xuôi, người đi ngược hỏi nhau có mây không

35183562863_0e4f5dd5fb_h.jpg

Phượt giờ công nhận là lắm đội thật, trên câu cầu gặp 1 đội grab
phượt!

35183542773_37e1399c19_h.jpg

Và lại thác, đi đúng mùa mưa thác nước ở vùng này nhiều thật

35183559003_0d5ac4875e_h.jpg

Con suối phía dưới

35154354064_e131e45aa4_h.jpg

Mây có xấu thì có thác và suối bù lại

35183552043_80e7f9ce77_h.jpg

Đường như này các cụ có máu offroad không? Em xe 1 cầu em dừng và quay ra thôi, nhỡ nó lở cả đống xuống thì toi :D

35183525243_a886eb6965_h.jpg

Thác lớn thì cũng đẹp nhưng em lại thích những tia kiểu này

35823369932_c8d292e10f_h.jpg


Ngắm thác chán phải quay ra tìm chút mây, chắc là chỉ có ở Xím Vàng chứ ở Háng Đồng chỉ có vậy.
Có thực mới vực được đạo, quay về quán Hà Anh hôm qua ăn nhẹ rồi mới tiếp tục, hiềm nỗi thấy khách quý nên chủ nhà mổ lợn chiêu đãi

35823264782_15a093a5d0_h.jpg

Ăn qua loa chắc đỡ hoa mắt nên ra ngay bênh cạnh quán cũng nhìn thấy mây

35823261172_ab6e4fd08e_h.jpg

Sau rút kinh nghiệm đi săn mây cứ phải ăn no chắc sẽ săn được :))

35994104565_76c59af695_h.jpg
35994104025_8c267fcbfe_h.jpg

Cứ tiếp tục chạy dọc đường sang Sím Vàng, mây không dày nhưng lởn vởn sườn núi cũng có nét đẹp riêng

35861309581_a2610f4147_h.jpg

Yên bình quá

35861307221_18c8a000bc_h.jpg

Cách trung tâm Sím Vàng gần 5km có 1 bản khá đông dân cư

35861303751_8ec6929ba2_h.jpg

Chạy tiếp đến cách trung tâm hơn 2km mà vẫn không thấy biển mây nào đẹp thì dừng lại, chỗ ngầm Háng Năng, theo như lão chuyên gia độc hành ở khu vực này thác đỉnh nhất là Háng Tề Chơ (để dành cho lần sau trek)

Ngầm Háng Năng

35952524876_5cdab64102_h.jpg

Không có đường lên, phải leo trèo khá vất vả mới đứng chụp được vài cái

35183471553_a3ed7c401a_h.jpg

Gần 10h sáng quay về gần đến trung tâm xã, hình ảnh đọng lại của Tà Xùa khi trời không mây

35952517616_9c181970de_h.jpg

Mọi thứ ngon lành, yên tâm xuống núi. Mỗi tội số hơi nhọ, cách trung tâm huyện hơn 1km thì dính đá hộc đang làm đường, may mà không nổ lốp, chỉ nghe 1 tiếng xì rất lớn, ôi thôi quả lốp theo xe gắn bó hơn 3 năm (~ 100.000 km = bảo hành Toy) ra đi tìm đường cứu nước.

35823204402_021c4f08ef_h.jpg

Hiềm nỗi kích thì lỗi lên xoay mãi không lên, đành đi bằng vành cố xuống thị trấn

35823195772_efe88ef065_h.jpg

Tìm mãi không thấy gara nào để kích lôp, may sao thị trấn lại có cụ tốt quá: gọi lại bảo có kích và cùng thay hộ. Cảm ơn cụ 29A-300.13!
35823321822_8c65240b2f_h.jpg

Xuống khách sạn nghỉ ngơi, lấy đồ khoảng 13h30 lên đường quay về thủ đô. Trên đường về chỗ mưa chỗ nắng, và bác gúc lại dẫn đường

35154255844_dcde470fa8_h.jpg
35183457223_2d8aef94ca_h.jpg
35154247974_1d1adb366e_h.jpg

Và vẫn như lúc đi, bác ấy dẫn qua cả đền Hùng, đến lạ!

35861259011_1e9f4e4ad3_h.jpg


Về đến cao tốc, lại có xe dẫn đường, không hiểu để làm gì nữa :D

35154240924_e96a04c996_h.jpg


Hơn 18h em về đến nhà kết thúc 550km trong 2 ngày, hành trình ngắn nhưng cũng có khá nhiều trải nghiệm thú vị. Cảm ơn các bác đã theo dõi hành trình./.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Thích thật ! Đọc bài của bác hấp dẫn + hình ảnh đẹp quá.
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Cụ này định lấy hết giải thưởng của OS .. :) ảnh qúa đẹp, hy vọng có dịp làm 1 chyến cùng cụ :)
Cảm ơn bác lơ xe, em viết bài để giao lưu cụ ơi :D. Chào mừng cụ ra Miền Bắc ạ :)
 
Tập Lái
24/5/17
41
18
8
42
Nguong mo bac chu qua! E cung phai lam 1 chuyen nhu bac. Nhung e o trong nam xa qua!