Tính phá nồi cơm của bố à ?
ps : Thằng lưu manh đụng thằng cướp thôi mà
ps : Thằng lưu manh đụng thằng cướp thôi mà
có một câu nói không bao giờ quên "Nếu cán bộ chiến sỹ có sai phạm, tùy theo mức độ sai đến đâu xử lý đến đó, quan điểm chúng tôi không bao che, xử lý nghiêm vụ việc"...tôi không quên...tôi không quên...
"...những người đã ngã..."có một câu nói không bao giờ quên "Nếu cán bộ chiến sỹ có sai phạm, tùy theo mức độ sai đến đâu xử lý đến đó, quan điểm chúng tôi không bao che, xử lý nghiêm vụ việc"...tôi không quên...tôi không quên...
Chỉ Khổ thân anh nhà báo! Húc sao nổi đội mạnh, khi đơn thân, độc mã.
Lại giống anh gì cách đây mấy năm đòi chơi đám GT BT. Đi tù tới giờ chưa ra.
RIP anh báo! Kiện Củ Khoai!
Lại giống anh gì cách đây mấy năm đòi chơi đám GT BT. Đi tù tới giờ chưa ra.
RIP anh báo! Kiện Củ Khoai!
nhà báo HK ra rồi bác, trận này bấm quẻ trạng chết chúa cũng băng hà. quan trọng chúa chết liền trong im lặng hay lây lất thôiChỉ Khổ thân anh nhà báo! Húc sao nổi đội mạnh, khi đơn thân, độc mã.
Lại giống anh gì cách đây mấy năm đòi chơi đám GT BT. Đi tù tới giờ chưa ra.
RIP anh báo! Kiện Củ Khoai!
Cùng lắm thí chốt, đổ tội anh DP là cùng hoặc kỷ luật, ở phường hả rút về quận phạt.nhà báo HK ra rồi bác, trận này bấm quẻ trạng chết chúa cũng băng hà. quan trọng chúa chết liền trong im lặng hay lây lất thôi
Bắt làm phó quận trưởng, cho Chết!