Hạng B2
9/4/06
114
0
0
Sài Gòn
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Tội nghiệp bác tài xế 4b.
@bác RAMBO: em nói bác đừng giận. Ngày nào em cũng đi qua đây, nhà em ngay Tam Bình, 2B đi ẩu vô địch. Chiều nay đi làm về 1 chú leo qua con lương:mad:, mình nhá đèn, nó dừng lại, mình cách nó khỏang 1m nó hứng chí vọt qua:mad:, hậu quả em thắng chúi nhủi:mad:
smiley7.gif
, vợ con trên xe cũng vậy, con bé bị u đầu:mad::mad:. Xuống hỏi, nó nói thấy bên phải mình trống, nên nghĩ vọt qua kịp:mad:[&:], còn nói mình không nhường nó[&:]. Đúng là thằng ngu như con Cxx:mad: mà còn lý sự (phải chi mày vọt kịp, lúc đó cho mày thử thắng xe tải), nếu lúc đó có chuyện (lật xe, hoặc bị xe tải sau tông lên) bác thấy ai coi thường sinh mạng ai? [&:][&:]
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Trời ơi ba cái vụ này kinh vãi mật luôn, em kể các bác nghe vụ của em như thế này.

Đoàn OSHN đi HL đường 5 trời vừa mưa xong lúc đó vừa tránh xe tải em mới khẽ mớm ga tăng số khoảng 55-60km/h thì bất ngờ một con mẹ từ bên đường cắp cái rổ đội cái nón, bằng vèo cái qua đường[&:]. TSC nhà nó :mad: em đạp phanh rúi rụi may mà có ABS , nó chạy qua rồi nhìn lại cười rất hồn nhiên như cô tiên:D, cay ko chịu được nếu lúc đó là xe tải thì em nghĩ là 99% đi bán hoa quả, và 1% nếu sống thì nó cũng phải đi làm lại Chứng Minh Thư ND:mad:
 
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Hồi chiều này tên đường Nguyễn Văn Trỗi, em đang đi hướng về sân bay...gần đến đèn xanh đỏ ngay mũi tàu - cây xăng của Quân đội. Đang thả trớn chờ đèn xanh thì một "thằng" đội MBH đàng hoàng băng với tốc độ chóng mặt từ tòa nhà TECASIN qua mặt em, giành đường để về đường Hoàng Văn Thụ. "Thôi rồi !!!!" em nghĩ trong lòng ...thế nào cũng có tai nạn vì những chiếc 2B đi cùng chiều em bị khuất tầm nhìn. ẦM. Một bác đi DD tông thẳng ngang chiếc xe của "thằng" đi láo. Nó văng ra trước khoảng 1m, bác DD khg xao. May mà nó biết lỗi, lồm cồm bò dậy xin lỗi...
 
Hạng B2
17/8/06
187
0
16
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Trích đoạn: honam

Trời ơi ba cái vụ này kinh vãi mật luôn, em kể các bác nghe vụ của em như thế này.

Đoàn OSHN đi HL đường 5 trời vừa mưa xong lúc đó vừa tránh xe tải em mới khẽ mớm ga tăng số khoảng 55-60km/h thì bất ngờ một con mẹ từ bên đường cắp cái rổ đội cái nón, bằng vèo cái qua đường[&:]. TSC nhà nó :mad: em đạp phanh rúi rụi may mà có ABS , nó chạy qua rồi nhìn lại cười rất hồn nhiên như cô tiên:D, cay ko chịu được nếu lúc đó là xe tải thì em nghĩ là 99% đi bán hoa quả, và 1% nếu sống thì nó cũng phải đi làm lại Chứng Minh Thư ND:mad:
Làm lại CMND chi vậy bác ??
Hồi chiều này tên đường Nguyễn Văn Trỗi, em đang đi hướng về sân bay...gần đến đèn xanh đỏ ngay mũi tàu - cây xăng của Quân đội. Đang thả trớn chờ đèn xanh thì một "thằng" đội MBH đàng hoàng băng với tốc độ chóng mặt từ tòa nhà TECASIN qua mặt em, giành đường để về đường Hoàng Văn Thụ. "Thôi rồi !!!!" em nghĩ trong lòng ...thế nào cũng có tai nạn vì những chiếc 2B đi cùng chiều em bị khuất tầm nhìn. ẦM. Một bác đi DD tông thẳng ngang chiếc xe của "thằng" đi láo. Nó văng ra trước khoảng 1m, bác DD khg xao. May mà nó biết lỗi, lồm cồm bò dậy xin lỗi...
Em đi 2B khi khuất tầm nhìn em ko bao giờ liều mạng cố vượt. Ẩu vậy sớm muộn gì thì cũng chỉ mang họa vào thân mà ko hiểu nhiều người nghĩ sao chạy xe như thế.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

May chứ nó mà văng vào xe bác thì chít, nó die rồi không khéo lại phải đem vợ nó về mà nuôi giúp:D Lúc đó thì bác không sợ bị như cái chữ ký của bác là .....như xxx nữa:D:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D EMMA Head Judge
31/1/05
827
24
18
XAMBACO JSC
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Ước gì VN mình ra luật cấm xe máy lưu thông trên quốc lộ các bác nhỉ, tiến tới cấm chạy trong thành phố giờ cao điểm luôn, tiến tới cấm luôn.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Vô ý thức,phá hoại và liều mạng...thì dân VN mình chẳng kém ai! Năm ngoái mình có dịp đi Hải phòng,qua QL5. Giải phân cách, ở nhiều đoạn có hàng rào sắt, kiên cố như hàng rào chống trộm. Vậy mà dân ta vẫn phá rào để băng ngang...Hết biết..!!!
 
Hạng B2
22/11/06
418
31
28
RE: Tai bay vạ gió - Chết vì băng ẩu wa dãy fân cách !

Trích đoạn: songnguyen

Trích đoạn: qazwx

trồng hàng cây đó để tránh ánh sáng rọi từ đèn xe ngược chiều và che luôn tầm nhìn thì cái nào quan trọng hơn các bác ???
Bác lại cố cãi. Nếu có che tầm nhìn thì chỉ che tầm nhìn của những người băng ngang đường vô ý thức thôi, còn ngăn xe ngược chiều chói mắt thì có lợi rất rất nhiều bác ạ. Em nghĩ bác chưa từng lái xe hơi nên không có cảm giác bị xe ngược chiều rọi đèn vào mắt.:(
Bác có biết tại sao trước giải phóng tất cả các xe kể cả xe 2 bánh đều phải "sơn màu vàng" 1/3 đèn ko ?
Bác có biết con đường sau tram thu phí vào Thành phố Vũng Tàu ko ? khi chưa trồng cây khuất tầm nhìn em chạy 140km/h vẫn thấy an toàn, khi trồng cây khuất tầm nhìn chạy 60km/h mà em vẫn ko dám chạy làn sát con lươn và em thấy tai nạn đã xảy ra, từ xa em thấy hình như có chiếc 2 bánh nằm ngang (làn sát con lươn) khi lại gần thì thấy đúng là em 2 bánh, phiá trên khỏang hở ngay giữa của con lươn là chiếc xe tải bị nóp đầu và bể kính lái ko thấy người bị nạn chắc đã đi cấp cứu
 
Last edited by a moderator: