RE: Tai nạn hi hữu



.....em tủi thân quá...cả người có mỗi tấm bằng cấp 3 chứ mấy....trình độ văn hóa 12/12..nên không hiểu luật an toàn giao thông nên mới bị phạt cho xe chạy quá tốc độ là đúng rùi....



RE: Tai nạn hi hữu
Chuyện liên quan mũ BH thì nhiều chuyện cười ra nước mắt bác ạ: Hai chú nhóc đang phăm phăm như tên bắn, có mấy ***núp trong lùm tre thế mà chú thấy chú quay một cái rẹt 180 độ hơi quá cũng gần bằng, xe đi sau xem như hết lách. Bỏ tiền mua mũ BH nhưng không đội để trên khung xe không rơi sao được, còn tại sao không đội vì biết là mũ giả đội cũng như không
Trích đoạn: viet thang 318i
Hì! đội trên đầu thì sao mà rớt hả bác?
Chuyện liên quan mũ BH thì nhiều chuyện cười ra nước mắt bác ạ: Hai chú nhóc đang phăm phăm như tên bắn, có mấy ***núp trong lùm tre thế mà chú thấy chú quay một cái rẹt 180 độ hơi quá cũng gần bằng, xe đi sau xem như hết lách. Bỏ tiền mua mũ BH nhưng không đội để trên khung xe không rơi sao được, còn tại sao không đội vì biết là mũ giả đội cũng như không
RE: Tai nạn hi hữu
1 lần em chạy 2b ở xa lộ Đại Hàn, truớc mặt có cô nàng đỏng đảnh đội nón bảo hiểm không cài bị rơi lăn công cốc, cũng may em lách kịp, không thì giờ này lên bàn ngồi nhìn nải chuối rồi . Em sơ nhất mấy người độn nón BH mà k cài
Trích đoạn: haibeo_tp
@viet thang 318i : 1 lần ở Lê Văn Linh Q7, 1 bác chạy trước em đội nón bảo hiểm cũng bị bay nón rồi đó bác, đội mà ko chịu cài khoá an toàn, gió mạnh bay xuống đường, em chạy đằng sau, may là đường rộng và vắng, lách kịp, ko thì giờ này em đã lên nóc tủ rồi, hôm đó chạy cũng 80km/h
Còn thêm vài trường hợp nón bảo hiểm ko đội để trên baga, rớt hoài.mà các bác nghĩ đi, nón vải rớt ko sao, xui lắm mới bay vào mặt ng khác, còn nón bảo hiểm, xe 2 banh, kể cả 4 bánh đi nữa, cán lên thử xem, bèo lắm cũng fải chia tay vài cái răng
![]()
1 lần em chạy 2b ở xa lộ Đại Hàn, truớc mặt có cô nàng đỏng đảnh đội nón bảo hiểm không cài bị rơi lăn công cốc, cũng may em lách kịp, không thì giờ này lên bàn ngồi nhìn nải chuối rồi . Em sơ nhất mấy người độn nón BH mà k cài
RE: Tai nạn hi hữu
em là dân nhập cư nà bác [&:]Trích đoạn: toyotaprevia1995
VN mình "trâu,bò" nhiều wá nên mới có nhiều trường hợp như vậy,dân nhập cư ít học mà.Chịu thôi!người điểu khiển xe môtô đột ngột dừng xe nhặt chiếc áo mưa bị rơi![]()
RE: Tai nạn hi hữu
Em còn gặp 2 chú xe ben, hoặc hai chú xe bus ngược chiều ngừng lại giữa đường ...đàm đạo nữa kìa . Chắc hẹn độ nhậu
.
Em nghe nói sẽ đưa mơn đạo đức vào chương trình học thi bằng lái xe . Không biết có không ? và chừng nào ?
Trích đoạn: viet thang 318i
Nhìu khi mấy bà gặp nhau ngoài đường thì dừng xe giữa ngã ba, ngã tư để...8! em nhìn thấy mà điên tiết. có lần nóng wé pa em cgo xe lao vào mấy bả (hù ấy) rùi lách ra. Mấy bả sợ wúa chỉ biết đứng lại... chửi.![]()
Em còn gặp 2 chú xe ben, hoặc hai chú xe bus ngược chiều ngừng lại giữa đường ...đàm đạo nữa kìa . Chắc hẹn độ nhậu
Em nghe nói sẽ đưa mơn đạo đức vào chương trình học thi bằng lái xe . Không biết có không ? và chừng nào ?
RE: Tai nạn hi hữu
Hì hì, em cũng là dân nhập cư nè bác previa1995; ủa mà bác không phải là dân nhập cư à? ông cụ nhà người khơme gốc Sài gòn - Gia định hả bác?
Hì hì, em cũng là dân nhập cư nè bác previa1995; ủa mà bác không phải là dân nhập cư à? ông cụ nhà người khơme gốc Sài gòn - Gia định hả bác?
RE: Tai nạn hi hữu
mấy bác đó lỡ lời thôi anh em. anh em thông cảm đi. mà mấy bác đó nói cũng đúng. e chứng kiến 3 4 vụ ùi. khu nhà e ở toàn là dân nhập cư, lên làm công nhân hay sinh viên ở các tỉnh sâu lên học. đưòng thì trong khu phố khá vắng. mấy chị mấy em này mạnh đâu chạy đó, mạnh đâu quẹo đó,y như đường làng. bữa, tài xế của ba em mới chui ra khỏi hẻm( ko hẳn là hẻm vì nó cũng to gần đường chính, đường trong khu phố mà ), đã bóp còi tin tin ùi, đầu xe đã chui ra hết ùi, xe bò ra khá chậm, vì chuyển hướng mà. vậy mà cũng có 1 chị du kích, từ đâu phóng thục mạng tông vô đầu xe 1 fát. kết quả chấn thương sọ não còn xe thì bay mất con mắt.
còn có trường hợp nữa, trên đường cao tốc, đến ngã 4. xe em đến ngã tư thì nhường hết toàn bộ xe máy đi từ chiều bên trái đến. sau khi hết thì em tăng ga lên ùi liếc nhìn kinh 1hậu xem có ku nào băng lên ko. đột nhiên có 2 con mắm đi xe máy đi từ fía trái lách qua con lương ngay trước đầu xe em.xe nó cách xe em có chừng 50cm thôi mà nó còn dám lách như vậy làm fải thắng túi bụi. tức ko chịu đc. em chạy lên quay kiếng xuống để thằng bạn chửi 2 con mắm 1 trận. lái xe gì ngu thế ko biết. nhìn lại thì đúng ra, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo,biển số tỉnh.
hong fải em có ý bôi bác mấy bác ở tỉnh lên nhưng, nhiều người đúng thật cần fải nâng cao ý thức giao thông nữa. nói thiệt, nhiều chị em ở dưới tỉnh quen đi đường làng đường phố rồi, nên mạnh sao đi vậy. giữ thói quen đó lên TP, chết có ngày. chứ em chẳng dám đã động gì đến anh em đi đúng và an toàn.đi đúng và an toàn thì fải hoan nghên chứ
mấy bác đó lỡ lời thôi anh em. anh em thông cảm đi. mà mấy bác đó nói cũng đúng. e chứng kiến 3 4 vụ ùi. khu nhà e ở toàn là dân nhập cư, lên làm công nhân hay sinh viên ở các tỉnh sâu lên học. đưòng thì trong khu phố khá vắng. mấy chị mấy em này mạnh đâu chạy đó, mạnh đâu quẹo đó,y như đường làng. bữa, tài xế của ba em mới chui ra khỏi hẻm( ko hẳn là hẻm vì nó cũng to gần đường chính, đường trong khu phố mà ), đã bóp còi tin tin ùi, đầu xe đã chui ra hết ùi, xe bò ra khá chậm, vì chuyển hướng mà. vậy mà cũng có 1 chị du kích, từ đâu phóng thục mạng tông vô đầu xe 1 fát. kết quả chấn thương sọ não còn xe thì bay mất con mắt.
còn có trường hợp nữa, trên đường cao tốc, đến ngã 4. xe em đến ngã tư thì nhường hết toàn bộ xe máy đi từ chiều bên trái đến. sau khi hết thì em tăng ga lên ùi liếc nhìn kinh 1hậu xem có ku nào băng lên ko. đột nhiên có 2 con mắm đi xe máy đi từ fía trái lách qua con lương ngay trước đầu xe em.xe nó cách xe em có chừng 50cm thôi mà nó còn dám lách như vậy làm fải thắng túi bụi. tức ko chịu đc. em chạy lên quay kiếng xuống để thằng bạn chửi 2 con mắm 1 trận. lái xe gì ngu thế ko biết. nhìn lại thì đúng ra, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo,biển số tỉnh.
hong fải em có ý bôi bác mấy bác ở tỉnh lên nhưng, nhiều người đúng thật cần fải nâng cao ý thức giao thông nữa. nói thiệt, nhiều chị em ở dưới tỉnh quen đi đường làng đường phố rồi, nên mạnh sao đi vậy. giữ thói quen đó lên TP, chết có ngày. chứ em chẳng dám đã động gì đến anh em đi đúng và an toàn.đi đúng và an toàn thì fải hoan nghên chứ