Hạng B2
1/4/05
414
8
18
RE: Tai nạn khủng khiếp

Thật đáng buồn nhưng cũng đáng trách tài xế, chạy quá nhanh lại vượt ẩu.
Hậu quả quá khủng khiếp.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Tai nạn khủng khiếp

Chiếc xe bị tai nạn hiện nằm bên vệ đường bên phải QL 1A cách đó 3Km: Dúm do như đống sắt phế liệu. Điều các báo chưa đưa thì nơi xãy ra tai nạn là cua phải theo hướng xe Mercedes.
 
Hạng C
9/4/06
575
358
63
50
Quận 2
RE: Tai nạn khủng khiếp

Vô cùng thương tiếc những người bị nạn
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif


Tại sao nhiều người lại chọn khởi hành vào buổi tối để sáng đến nơi vậy ? khách thì sung sướng, ngủ 1 giấc dậy là tới nơi. Trong khi bác tài phải căng mắt ra mà lái suốt đêm. Em rất sợ (và không bao giờ) đi đâu mà khởi hành vào buổi tối như thế. Trong gia đình em đã có 1 người chết vì tài xế lái suốt đêm, tới sáng.....tông vô gốc cây. Mong các ae OS chúng ta đừng bao giờ đi đêm như thế nữa. Đó là lời khuyên chân thành của em.
 
Hạng C
9/4/06
575
358
63
50
Quận 2
RE: Tai nạn khủng khiếp

Tai nạn xảy ra lúc 2h30' sáng ngày Thứ sáu ngày 13/10 (một ngày xui xẻo). Khởi hành lúc 8h tối, như vậy chỉ có 6 tiếng rưỡi xe đã tới Khánh Hòa (tính luôn thời gian xe dừng để ăn tối). Vậy chắc tài xế đạp 100-120km/h. Với tốc độ này thì chiếc xe chỉ còn là đống sắt vụn..... Ghê quá...... :( Xin gởi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.637
2.569
113
49
TP.HCM
RE: Tai nạn khủng khiếp

Em nghĩ tai nạn này do tài xế chủ quan và chạy rất nhanh. Thật sự rất đau xót khi phải chứng kiến những thảm cảnh như thế này, chỉ thương những những người có tấm lòng nhân hậu lại chịu những cảnh thảm thương, không biết thế nào là công bằng nữa. Tài xế lên xe chỉ biết vút ga cho sướng chân, không cần biết đến gì nữa ngoài chuyện đi cho mau đến, không biết rằng sau lưng mình là bao nhiêu sinh mạng, nếu có chút ý thức, kỷ luật thì đã không xảy ra như vậy. Còn bây giờ thì hối hận cũng không được, hối hận đau xót cũng chẳng để làm gì!!!
Em thành tâm chia buồn với tất cả mọi người.
Chúng ta, những người hàng ngày lái xe trên đường, hãy lấy đây là bài học mà vì mình và vì mọi người.
Thật sự rất buồn!!!
 
Hạng C
27/8/04
711
6
18
HCM
mail.viettel.vn
RE: Tai nạn khủng khiếp

Xin chia buồn cùng thân nhân của những người bị nạn , xe chạy đêm nên tài xế không canh được khoảng cách để vượt , và hình như các xe khách lớn không bao giờ nhường đường cho xe nhỏ đâu .
 
Hạng B2
8/5/06
332
3
0
RE: Tai nạn khủng khiếp

Khiếp thật, bây giờ em đọc tin đầu tiên trên vietnamnet.
http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/10/622208/
Thành thật chia buồn với thân nhân người bị nạn. Theo em thì điều kiện kỹ thuật của hai xe đều tốt, chắc chắn do lỗi do lái xe chạy. Em cạch luôn giờ đó đi trên đường thà muộn một chút còn hơn, theo em vội gì thì vội cứ 12h kiếm chỗ ngủ còn 4-5h sáng lên đường.

Khiếp thật:
images11236856lm3.jpg

images11236831fo9.jpg
 
RE: Tai nạn khủng khiếp

lái xe 14 chỗ không có bằng các bác ạ, xe này do một mạnh thường quân thuê cho Phường 13 đi phát quà, xe hàng đã đi trước 1 hôm, và người chủ trì cũng đã đi xe 4 chỗ đến trước một ngày.âu cũng là số phận, mà theo nguồn tin nội bộ thì Phường 13 Phú nhuận là xui kinh, năm ngoái chủ tịch bị kỷ luật vì tham nhũng gì đó, năm nay thì thế này, mà 2 chị phó chủ tịch đợt này lại không đi vì đang bị gãy tay và mang bầu. đúng là trong cái xui có cái may.
 
Hạng B2
26/7/05
341
9
18
RE: Tai nạn khủng khiếp

Trước hết xin thành thật chịa buồn cùng gia quyến những nạn nhân.
Cách đây 2 năm, em từng ngồi trên xe khách Hảo chạy từ Sài Gòn xuống Bạc liêu trong vòng...5 tiếng, từ 6 g chiều đến 11g đêm. Lúc đến nơi gọi thằng bạn ra đón nó cứ tưởng mình đùa. Mấy tay chạy tốc hành lướt gió khiếp lắm, mà đường miền Tây bé tẹo, làm gì bằng được đường miền Trung.
Tuy nhiên từ trưa đến giờ em cứ day dứt hoài một điều: tại sao đi cứu trợ mà lại kéo một đoàn đông đến thế? Theo danh sách thì cả bí thư, chủ tịch, chữ thập đỏ, công đoàn, mặt trận...đều có mặt. Cả phường chắc giỏi lắm 2 chục cán bộ mà gần một nửa bỏ cơ quan đi miền Trung (chắc nhanh lắm cũng 1 tuần) thì lấy ai giải quyết công việc ở nhà? Chi phí ăn ở, đi lại cho cả đoàn chắc cũng không ít, tại sao không tổ chức gọn nhẹ để dành tiền cho cứu trợ? Thật lòng mà nói, em cứ có cảm giác nhiều nơi đi cứu trợ mà cứ như du lịch? Và hậu quả thì ai cũng thấy là quá thê thảm: Nhân sự UB phường 13 PN bây giờ coi như xóa bài làm lại từ đầu.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.058
113
Q3
RE: Tai nạn khủng khiếp

Thật kinh khủng
12 con người ra đi chỉ vì tài xế....

Trích đoạn: xdhungviet

lái xe 14 chỗ không có bằng các bác ạ, xe này do một mạnh thường quân thuê cho Phường 13 đi phát quà, xe hàng đã đi trước 1 hôm, và người chủ trì cũng đã đi xe 4 chỗ đến trước một ngày.âu cũng là số phận, mà theo nguồn tin nội bộ thì Phường 13 Phú nhuận là xui kinh, năm ngoái chủ tịch bị kỷ luật vì tham nhũng gì đó, năm nay thì thế này, mà 2 chị phó chủ tịch đợt này lại không đi vì đang bị gãy tay và mang bầu. đúng là trong cái xui có cái may.