Chạy từ An Giang lên đến đây chắc buồn ngủ lạc tay lái (thường là xỉa sang trái) đấu đầu. Rip !
Đoạn đường này cũng đẹp và vắng.
Đoạn đường này cũng đẹp và vắng.
Đã có kết luận là tài xế xe 16c buồn ngủ, chạy lấn làn
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-...-chet-do-oto-16-cho-chay-lan-lan-3649687.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-...-chet-do-oto-16-cho-chay-lan-lan-3649687.html
Mẹc Sprinter màXe Transit dàn khung cũng mỏng manh quá, bị lột hết như lột da ...
View attachment 816974 View attachment 816975 View attachment 816976 View attachment 816977 View attachment 816978 View attachment 816979 View attachment 816980
R.I.P
Cầu mong linh hồn những người đã mất được siêu thoát va chia buồn sâu sắc tới gia đình. Trên xe toàn những người trong gia đình và bà con, thật đau xót.
Người ta đã thống kê từ 2 đến 5 giờ sáng là thời gian rất dễ xảy ra tai nạn. Anh em mình có việc phải chạy xe vào giờ này nên hết sức cẩn thận.
Mệt mỏi đã dễ gây tai nạn nhưng mình tỉnh mà xe khác không tỉnh cũng nguy hiểm lắm.
Cẩn thận, cẩn thận.
Cầu mong linh hồn những người đã mất được siêu thoát va chia buồn sâu sắc tới gia đình. Trên xe toàn những người trong gia đình và bà con, thật đau xót.
Người ta đã thống kê từ 2 đến 5 giờ sáng là thời gian rất dễ xảy ra tai nạn. Anh em mình có việc phải chạy xe vào giờ này nên hết sức cẩn thận.
Mệt mỏi đã dễ gây tai nạn nhưng mình tỉnh mà xe khác không tỉnh cũng nguy hiểm lắm.
Cẩn thận, cẩn thận.
Đọc báo thì biết xe 16 chổ lấn làn và đâm trực diện. Chả nói được gì hơn, Cho Em chia buồn với gia đình có người bị nạn !