Hạng C
3/9/13
770
945
93
sáng đi làm iem cũng thấy, mà lúc iem thấy chắc vừa xảy ra hay sao í, chưa đông, bác morning có cản nên nhẹ, bus giữa nặng nhất, móp mỏ, móp mít
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.594
113
TP.HCM
Một phần cũng do ông GTCC, ở tuyến đí hướng từ Cầu SG ra Thủ đức thì cho chạy 80, không phải dừng đèn đỏ (chỉ dừng chỗ vòng xuyến quay đầu thôi). Ngược lại ở tuyến về hướng từ Thủ đức về Cầu SG, tự nhiên đang 80 thì vừa qua khỏi vòng xoay chỉ còn 60, nên thường xe bắt đầu bị dồn ứ từ đoạn này. May là bây giờ cho lên Cầu SG tốc độ 60, chứ lúc trước chỉ có 50 mà bắt đầu từ đoạn Thảo điền lận (biển báo nằm tít trong lề phải nên rất khó thấy), còn kẹt xe bạo nữa.
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Tại sao ra đường ai cũng phải sợ anh Bus bởi vì anh ấy được đặt một cái tên rất uy lực XE VUA, vay sao lại gọi anh ấy là xe vua ? bởi vì anh ấy được trợ giá hàng trăm tỷ đồng mỗi năm trong khi chỉ đáp ứng 5% số lượng vận tải hành khách, tài với lơ xe thì toàn thứ dữ, thấy mặt là hãi rồi. ngoài ra anh ấy còn được đặc cách đi vào đường ưu tiên, đường ngược chiều. trên đường chạy anh ấy thích ra thì ra, thích vô thì vô, có khi 2 anh vui vẻ dàn hàng ngang nói chuyện với nhau thế là bà con đi phía sau đứng chịu trận hít khói của mấy ảnh, ngoài biệt danh Xe Vua anh ấy còn được bà con đặt một cái tên rất vãi là HUNG THẦN XA LỘ bởi vì anh ấy chạy rất ẩu và là nguyên nhân gây ra các tai nạn giao thông thảm khốc, anh ấy còn là thu pham gây tắc đường, kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Nhiêu đó cũng đủ biết anh ấy đáng sợ như thế nào, đến CSGT cũng còn sợ anh ấy, thấy anh ấy đi sai luật mà ko dám phạt (bởi vì biết kèo ko thơm) huống hồ gì là dân đen chúng em. Cho nên em ra đường mà thấy anh ấy thì em né thật xa cho lành.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Tại sao ra đường ai cũng phải sợ anh Bus bởi vì anh ấy được đặt một cái tên rất uy lực XE VUA, tại sao lại gọi anh ấy là xe vua bởi vì anh ấy được trợ giá hàng trăm tỷ đồng mỗi năm trong khi chỉ đáp ứng 5% số lượng vận tải hành khách, tài với lơ xe thì toàn thứ dữ, thấy mặt là hãi rồi. ngoài ra anh ấy còn được đặc cách đi vào đường ưu tiên, đường ngược chiều. trên đường chạy anh ấy thích ra thì ra, thích vô thì vô, có khi 2 anh vui vẻ dàn hàng ngang nói chuyện với nhau thế là bà con đi phía sau đứng chịu trận hít khói của mấy ảnh, ngoài biệt danh Xe Vua anh ấy còn được bà con đặt một cái tên rất vãi là HUNG THẦN XA LỘ bởi vì anh ấy chạy rất ẩu và là nguyên nhân gây ra các tai nạn giao thông thảm khốc, anh ấy còn là nguyên nhân gây tắc đường, kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Nhiêu đó cũng đủ biết anh ấy đáng sợ như thế nào, đến CSGT cũng còn sợ anh ấy, thấy anh ấy đi sai luật mà ko dám phạt (bởi vì biết kèo ko thơm) huống hồ gì là dân đen chúng em. Cho nên em ra đường mà thấy anh ấy thì em né thật xa cho lành.

Vậy có VUA nào đàng sau không?
 
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
- Một tài xế không đào tạo văn hóa bài bản...
- Một người không đủ trình độ và kinh nghiệm.
- Một người thiếu ý thức và không có tâm.

Giao cho anh ta 1 cái quyền chẳng khác nào giao cho anh ta 1 cây súng, chắc chắn anh ta sẽ lạm quyền...và sử dụng quyền sai mục đích...Cái quan trọng là thấy điều đó nhưng ko có biện pháp ngăn chặn và chỉnh đốn...