Tai nạn xảy ra tại ngã 4 Chí Linh - Vũng Tàu. Do đứa bé (đang là học sinh lớp 8) điều khiển xe đạp rơi vào điểm mù ở đầu xe tải và lổi do tài xế thiếu quan sát, em đã ra đi vài giờ sau đó..
Tiếc cho đứa bé do vô tình đã phải trả giá bằng cả mạng sống, cả cuộc đời ở phía trước.
(Click vào để xem video, nên cân nhắc vì video có nội dung phản cảm)
Trường hợp này không phải do rơi vào điểm mù mà do tài xế xe ben chạy ẩu. Trước khi tai nạn xảy ra tài xe ben có đủ khoảng cách để thấy được em học sinh chạy xe đạp phía trước. Và chính tài xe ben rút ngắn khoảng cách đến mức không thấy được em ấy.
RIP.
Tội nghiệp cháu bé, nhưng cũng có lỗi vì xe đạp mà chạy bang bang giữa đường. Còn về phần bác chủ thì nên sửa lại cái tiêu đề đi, rõ ràng là ông hung thần cố tình chạy lên chứ có bị điểm mù gì đâu, có chăng cái mù là không chịu nhìn đường mà chạy (chắc lo tán gái hay cày game) thiếu quan sát.