Đừng nói ai là nguyên nhân vội.
Nhìn vô mặt đường là em thấy nghi ngờ rồi.
Nhìn vô mặt đường là em thấy nghi ngờ rồi.
Đầu xe góc tài của xe biển 60 đó bác. Chấm vô thành trái của xe 86 và quẹt nguyên một đường từ trước ra sau. Bác tài xe 60 thiệt mạng còn các hành khách ngồi ghế sát cửa sổ bị va đập trực tiếp với đầu xe biển 60 cũng bị thiệt mạng luôn. Cũng may là chiếc 86 ko bị đẩy ngang lọt xuống đèo, chứ không là còn thảm khốc hơn nữa.nhìn hình chụp thấy nạn nhân chết ngay trên ghế ngồi . chắc có vật gì đó đã ăn vào xe 30 chổ và quét từ đầu xe tới cuối xe rồi .
- Em cũng như bác. Xe khách chạy tuyến này ghê lắm. Đường khuya....mà đổ 60 - 70km/h là chuyện nhỏ.xe 30c hông xe toàn bộ là kính phần trên nên xe 45c đâm hông thì phần đầu bên tx xe 45c sẽ quét từ trướk ra sau nên bên xe 30c thiệt hại nặg hơn . e đi dalat là ko đi đèo pren mà chỉ đi đèo mimosa ít xe du lich và xe honda hơn ( đi đèo gặp honda cũg nguy hiểm ko kém )
- Vụ này nhà xe TL là nạn nhân mà bác...Hồi tết e cũng đi xe TL này về PThiet qua đèo Đại Ninh, tài xế chạy rất coi thường hàng khách, lái xe 1 tay bất kể đổ đèo hay ôm cua, một tay cắn hạt dưa suốt tuyến...may mắn về đến phan thiết...