Chủ đề tương tự
Mọi việc đang diễn ra đều là hợp lẽ tự nhiên, là kết quả của hàng loạt hiện tượng trước đó. Không có gì bất ngờ cả.
Chỉ mong bác chủ cóp pết thẳng vô đây, đỡ phải qua trang đó để đọc.
(em chưa đọc)
Chỉ mong bác chủ cóp pết thẳng vô đây, đỡ phải qua trang đó để đọc.
(em chưa đọc)
Bác thietbiloc oi, trinh computer của em thuộc dạng cùi bắp, em làm hoài mà chẳng biết làm sao để copy vô hết á. Bác chỉ giáo cho em với ạ....
Quơ đũa cả nắm, cẩn thận có chiếnXem ra dân đi SH được giáo dục tốt hơn dân đi HYUN...
![]()

Thanh niên chạy xe SH đuổi theo ô tô tông mình để bắt xin lỗi
Dân trí Sau khi xảy ra va chạm, thanh niên điều khiển ô tô đã không xuống xe để giải quyết mà tăng ga bỏ chạy. Bức xúc trước hành động này, một người lái xe ôm và nạn nhân đã lấy xe máy đuổi theo gần 5km để bắt tài xế phải xin lỗi.
Chiều 17/8, anh Phương (30 tuổi, ngụ quận 8) đi xe SH trên đường Phạm Thế Hiển, khi đến giao lộ Phạm Thế Hiển - Âu Dương Lân (quận 8) thì xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ do một thanh niên (khoảng 20 tuổi) cầm lái.
Sau khi va chạm, anh Phương ngã xuống đường nhưng tài xế ô tô 4 chỗ vẫn không dừng lại để giải quyết mà lái xe bỏ đi.
Bức xúc trước hành động thiếu thiện cảm, một người đàn ông lái xe ôm gần đó và nạn nhân đã lấy xe máy đuổi theo để bắt tài xế phải nói lời xin lỗi.
Khi đến đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cách hiện trường khoảng 5km) thì người đàn ông chạy xe ôm đã vượt lên phía trước chặn đầu chiếc ô tô, lúc này anh Phương cũng đuổi kịp và “khóa” đuôi xe ô tô.

Bất chấp trời mưa như trút nước, anh Phương vẫn quyết tâm đứng trước đầu xe để chờ một lời xin lỗi từ tài xế.
Mãi đến khi công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đến giải thích thì tài xế mới chịu xuống xe xin lỗi anh Phương và lúc này anh Phương đã bỏ qua.


Thật là nhục mặt...Không chỉ "nghèo" văn hoá mà còn HÈN thấy sợ luôn..
Có một lần mình vào vòng xoay Lý Thái Tổ có va chạm sau đuôi của một xe Yaris, và biết mình sai nên chạy xuống Say Sorry liền. Thật bất ngờ khi bác chủ xe hoàn toàn thông cảm và bảo không thành vấn đề đâu..cũng chỉ trầy sơ sơ thôi nên bắt tay nhau làm quen...Đến sau này mình mới biết đó là một Oser tại Q10.
Mong rằng mọ người Việt tuy Nghèo vật chất nhưng đừng có "nghèo" văn hoá và HÈN như Hot boy trên ảnh...
P/s: Bác nhiếp ảnh gia cho xin tấm ảnh có bảng số và cận cảnh để anh em "Tránh xa" chàng ấy với..
Có một lần mình vào vòng xoay Lý Thái Tổ có va chạm sau đuôi của một xe Yaris, và biết mình sai nên chạy xuống Say Sorry liền. Thật bất ngờ khi bác chủ xe hoàn toàn thông cảm và bảo không thành vấn đề đâu..cũng chỉ trầy sơ sơ thôi nên bắt tay nhau làm quen...Đến sau này mình mới biết đó là một Oser tại Q10.
Mong rằng mọ người Việt tuy Nghèo vật chất nhưng đừng có "nghèo" văn hoá và HÈN như Hot boy trên ảnh...
P/s: Bác nhiếp ảnh gia cho xin tấm ảnh có bảng số và cận cảnh để anh em "Tránh xa" chàng ấy với..