Do nhầm số, tưởng đã vào D vì đánh lái xong rồi sẽ quẹo trái đi luôn, ngờ đâu vẫn còn R vì thế cú đánh lái sẵn là điều kiện đủ để xe rơi xuống ngọt như vậy.
Có liên quan chút chút, xe có cam cũng hơi vô cảm quá, không phải lỗi do xe gắn cam gây ra nhưng anh Ecosport kia vì quýnh quáng, ngại làm phiền người khác nên cố gắng thao tác nhanh dẫn đến "vụt tốc bất đạt". Kể ra nếu gấp thì thôi, ko gấp thì xe gắn cam nên dừng lại xem anh Eco ấy có thương tích gì nặng không để giúp người ta một chút. Âu là xã hội này giờ đây ngày càng trở nên vô cảm đến đáng sợ, ai cũng sợ rước họa vào thân, biết làm sao bây giờ?