Em thấy oto tấp vào từ từ rồi mà, thấy đã tới mép đường rồi mà, tại anh 2 bánh cứ tưởng 4b sẽ nhường mình đi nên vọt qua mà anh 4b khúc này đâu có nghĩ anh 2b phóng qua nên gặp nhau tình cờ
Bác nói vậy e thua...Vậy bác có thấy áo đỏ không lao trong lề ra không?
E hok biết khái niệm "từ từ" của bác...Em thấy oto tấp vào từ từ rồi mà, thấy đã tới mép đường rồi mà, tại anh 2 bánh cứ tưởng 4b sẽ nhường mình đi nên vọt qua mà anh 4b khúc này đâu có nghĩ anh 2b phóng qua nên gặp nhau tình cờ
chac bmw noá khác...
Không phải em muốn ăn thua với bác, em chỉ không chịu là 4B có lỗi chỉ qua coi một đoạn clip không rõ ràng như vậy, coi xong bản thân em cũng tự dặn mình cẩn thận hơn trong những tình huống tương tự.Bác nói vậy e thua...
Người trong cuộc nhiều khi k nhận thấy cái sai của mình, nói chi xem qua cái clip ngắn tủn....quan trọng là chính bản thân mình khi cầm lái thì có tâm và cố gắng đừng để xảy ra va chạm...Không phải em muốn ăn thua với bác, em chỉ không chịu là 4B có lỗi chỉ qua coi một đoạn clip không rõ ràng như vậy, coi xong bản thân em cũng tự dặn mình cẩn thận hơn trong những tình huống tương tự.
2B không bao giờ biết nhường khi có phương tiện rẽ phải.
Hình như không bao giờ dùng đèn xi nhan, nên không biết tác dụng của đèn xi nhan.
Trong thành phố, nhiều khi đã rẽ phải xong, còn có 2B chạy vòng bên phải để đi thẳng.
Tình huống này, 2B không hề giảm tốc độ, bất chấp có xe đang xin đường tấp vào lề.
Cái sai của 4B là không ngờ ý thức, văn hóa giao thông của 2B kém vậy.
Hình như không bao giờ dùng đèn xi nhan, nên không biết tác dụng của đèn xi nhan.
Trong thành phố, nhiều khi đã rẽ phải xong, còn có 2B chạy vòng bên phải để đi thẳng.
Tình huống này, 2B không hề giảm tốc độ, bất chấp có xe đang xin đường tấp vào lề.
Cái sai của 4B là không ngờ ý thức, văn hóa giao thông của 2B kém vậy.
Thật tình em cũng nghĩ 2B giờ ra đường đi quá tệ hại.2B không bao giờ biết nhường khi có phương tiện rẽ phải.
Hình như không bao giờ dùng đèn xi nhan, nên không biết tác dụng của đèn xi nhan.
Trong thành phố, nhiều khi đã rẽ phải xong, còn có 2B chạy vòng bên phải để đi thẳng.
Tình huống này, 2B không hề giảm tốc độ, bất chấp có xe đang xin đường tấp vào lề.
Cái sai của 4B là không ngờ ý thức, văn hóa giao thông của 2B kém vậy.
Em mới bị quẹt nhẹ trưa nay: trời mua lâm râm, em qua đường tà tà với xi nhan sáng chớp chớp. 1 cô bé cố tình vượt em, em nhìn trong gương hậu và cố ấy hôn nhẹ mông em. Ayda, tệ thật! Em đi 2 B nhoa. hihi
Còn sáng nào em cũng chửi um lên vì mấy vị 2B lẫn 4B: đi ẩu hết sức có thể, họ tạt ngang tạt ngửa , phi từ lề đường trái sang phải với tốc độ kinh hoàng với con mắt để trên trời, kèn cựa vài cm, đèn chưa xanh đã còi ầm ĩ và phi vượt ngay.........
Em chửi riết cũng nản, giở chỉ lầm bầm như 1 thằng động kinh, chán với cái giao thông hổ lốn tạp nhạp
Bác nói như phải rồi í...2B không bao giờ biết nhường khi có phương tiện rẽ phải.
Hình như không bao giờ dùng đèn xi nhan, nên không biết tác dụng của đèn xi nhan.
Trong thành phố, nhiều khi đã rẽ phải xong, còn có 2B chạy vòng bên phải để đi thẳng.
Tình huống này, 2B không hề giảm tốc độ, bất chấp có xe đang xin đường tấp vào lề.
Cái sai của 4B là không ngờ ý thức, văn hóa giao thông của 2B kém vậy.