Hạng D
19/10/06
2.213
13.413
113
Hạng B2
16/10/14
495
547
93
49
130km/h THẤY GÌ :
Phía trước tay lái là cảnh giới
Chúc bác mình nhập lễ đoàn viên
 
Hạng B2
12/6/12
213
43
28
Theo em nghĩ tùy loại xe nữa bác à. Như em đạp accent lên khoảng 110 km là nó bồng bềnh và cảm giác quan sát mình cũng bồng bềnh theo xe... Còn đạp audi A4 lên 130-140 em thấy vẫn bình thường và đầm xe nên thoải mái tập trung quan sát hơn. Có lẽ còn do ảnh hưởng trạng thái xe lúc đó.
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.413
113
Theo em nghĩ tùy loại xe nữa bác à. Như em đạp accent lên khoảng 110 km là nó bồng bềnh và cảm giác quan sát mình cũng bồng bềnh theo xe... Còn đạp audi A4 lên 130-140 em thấy vẫn bình thường và đầm xe nên thoải mái tập trung quan sát hơn. Có lẽ còn do ảnh hưởng trạng thái xe lúc đó.



đương nhiên là khoảng cách thắng sẽ theo mỗi loại xe, xe tốt thì dừng sớm hơn vài mét, xe dở thì chậm hơn vài mét, bảng trên em nghĩ họ cũng ước lượng tương đối thôi.

nhưng dầu gì cũng có con số cho mình ước lượng.
 
  • Like
Reactions: Dakar_Rally
Hạng D
1/7/10
2.160
1.379
133
giaotoviet.com
đôi khi chạy mình đâu biết gì, vẫn thấy bình thường, nhưng khi ngẫm lại thấy ghê các bác ah, chạy 100km/h thì nếu thắng ăn tối thiểu 100 m xe mới dừng, ghê thiệt, hốt cả nút rồi.
 
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Khi đi cao tốc, em thấy hễ có xe chạy chậm trên cả 2 làn thì y như là bám sát đuôi cả đám dù tốc độ cả đoàn kg dưới 80km/h. Kg nghỉ tới cảnh xe đang chạy chậm phía trước sẽ gặp cái shit gì đó mà phải thắng đột ngột