Hạng B2
3/8/13
156
27
28
C300 hoac bác cưới E250, E300 cũ, lướt thoải mái. Cũ mà khác biệt, bác quất luôn E280 luôn cũng ngon lành, mê ly.
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Sau 1 hồi tư vấn chắc bác chủ sẽ quyết định múc con Camry :D

Hì hì, bác vui tánh quá !

Không biết nói sao chứ em dị ứng em này lắm, đứa bạn thân em mới múc chiếc 2014 keng xà beng mà bị bạn bè chê lên chê xuống. Em nghĩ CR giống mấy em gái miền Tây: mịn màng, căng phồng và...miền Tây. Sorry các bác fan Toy nhé !

Có dịp qua Mẽo em thấy 10 người chạy CR thì 9 người đồng hương rùi...
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Đi CRV qua sedan đâu sướng bác, bác ko thích cái dáng GLK đúng ko, bác lái thử GLK đi rồi dễ quyết hơn, em cũng từ CRV qua GLK cảm giác khác biệt lắm, nhất là lúc đi bảo dưỡng:D

Em còn chiếc Civic dùng đi công việc nên cũng có cảm giác chạy sedan trong tình trạng đường xá quê mình như thế nào rồi ạ. Thiệt ra đi SUV thì mái thoải hơn nhiều, đỡ đau tim khi phải bơi qua mấy đoạn ngập nước, nhưng k biết sao em lại muốn cưới em sedan nữa, sau này hối hận chắc đành chịu vậy.

Mà sao khi đi bảo dưỡng GLK lại "khác biệt lắm nhất là lúc đi bảo dưỡng" với CRV vậy bác ?! chóng mặt vì bill ?