Hí hí nó thu từ năm 05 lộ trình 10 năm, nay lại thu tiếp chả hiểu với lý do rề nữa, trong khi đường thì kẹt khúc thì dộp như bánh tráng.
Trạm An Sương - An Lạc theo em biết là hết năm 2033 mới dừng. Khổ thiệt.Hí hí nó thu từ năm 05 lộ trình 10 năm, nay lại thu tiếp chả hiểu với lý do rề nữa, trong khi đường thì kẹt khúc thì dộp như bánh tráng.
Em ở An Sương đi đăng kiểm xong, muốn quay đầu phải qua nó rồi quay lại, tốn 2 lượt vé. Gần trạm đăng kiểm có cái ngã ba gì đó thì gắn barê cấm ôtô. Mẹ nó, chặn đường thu bất chấp kẹt xe luôn. Em nghĩ thầm lần đầu cũng như lần cuối, đi đăng kiểm chỗ khác, dù có xa và tốn xăng hơn em cũng chơi. Còn hơn đưa tiền cho nó em bức xúc lắm