Hãng taxi càng lớn , tài xế lái xe càng ẩu, MLinh và VNsun là lái ẩu nhất.Chào các Bác ! Cứ tưởng ở Sài Gòn đông đúc thì các xe taxi phải tranh thủ chạy nhanh để tránh kẹt xe mà rước khách, nào ngờ ở Bình Dương đường rộng, mà xe cũng tương đối mà các bác Taxi chạy kinh quá, vượt đèn đỏ rào rào. Bác taxi ML này vượt đèn lên phía trước, em chờ đèn xong lên vẫn thấy con xe bác ấy chưa đi được, nhìn bác ấy xong bác ấy kênh kênh em, làm em ớn luôn.hihi
ở các nước tài xế taxi chỉ lái gần vượt tốc độ là nó báo tít tít cảnh báo, vượt tốc độ là thông tin gửi sang CSGT ăn phạt ngay, có khi mất quyền hành nghề taxi. Taxi phải gắn hộp đen có camera và dữ liệu trên hộp này do nội bộ hãng hay CSGT ghi nhận online , và xử phạt liền nên không có chuyện taxi ẩu và coi thường sinh mạng người dân như ở xứ mình.
Hãng nào cũng thế, hãng nào cũng vậy. Do công việc, do cơm áo gạo tiền nên hầu như tài xế lái taxi đều chạy ẩu. Còn 2 ông uber, grabtaxi còn mới quá với lại chạy xe nhà nên chưa quánh giá được 
Lái xe hãng nào cũng có lái xe xấu tốt nên khó nói được, nghề tranh giành khách tính cách của các bác taxi khó mà hiền lành được. Kể cả uber, grabtaxi cũng vậy thôi. Xe không biển hiệu có chạy vô tội vạ ai biết đâu mà đánh giá. Chất lượng tài xế dịch vụ của mình cũng vẫn vậy thôi. Đặc biệt 1 số lái xe bị sai thải qua hết mấy hãng taxi rồi vì gian lận, ăn cắp, vô kỷ luật giờ hết hãng nên chuyển qua Uber làm. Số này lái xe còn kinh nữa, nên đừng tin uber hay grabtaxi là xe nhà lái xe mà hiền.
Ai kiu bác nhìn người ta chi ? e chạy mà thấy chạy láo là e éo thèm nhìn mặt, dừng lại tính sau.Chào các Bác ! Cứ tưởng ở Sài Gòn đông đúc thì các xe taxi phải tranh thủ chạy nhanh để tránh kẹt xe mà rước khách, nào ngờ ở Bình Dương đường rộng, mà xe cũng tương đối mà các bác Taxi chạy kinh quá, vượt đèn đỏ rào rào. Bác taxi ML này vượt đèn lên phía trước, em chờ đèn xong lên vẫn thấy con xe bác ấy chưa đi được, nhìn bác ấy xong bác ấy kênh kênh em, làm em ớn luôn.hihi
Bữa đi đổ xăng sáng sớm, ngay bãi Mai Linh. 2 ông đánh 2 xe chặn đầu mình, mình kêu de ra tí cho mình chui ra ( đi 2b), ông này bán cái ông kia nhìn mà nản. Đến thèng đổ xăng kêu nó mới chịu len xe, có con mắt ko biết nhìn.