Tình hình là tối qua mình đi đón thằng em trở về từ Obama land. Vì hành lý hơi nhiều nên cần thêm 1 taxi. Trong sân bay có 3 hãng Mailinh, airport và future. Nhưng quả thật bất ngờ, ko taxi nào chịu chạy theo đồng hồ tính cước, nhà mình về khu Bắc Hải, các taxi hét 15 đồng, mailinh: 300k, future: 250k, mình đã cẩn thận hỏi người cầm bộ đàm điều phối chứ ko hỏi trực tiếp tài xế. Trong khi từ đó về chỉ đáng 70k theo đồng hồ, bo xì thêm 30k là đẹp. Cuối cùng ng nhà chọn giải pháp đi bộ ra ngoài đón taxi. Chỉ đi bộ chưa đẩy 50m, chưa ra khỏi trạm thu phí nội bộ TSN thì đã có Vinasun chào mời. Trên đường cũng gặp rất nhiều người đẩy cả xe hành lý ra tận ngoài. Thật ko hiểu nổi mấy ông taxi làm ăn kiểu gì, mấy ông sếp mailinh, airport và fututre có biết lính m,ình mần ăn kiểu đó ko. Rồi mấy ông TSN có biết mấy hãng taxi làm ăn củ chuối vậy ko?
Chủ đề tương tự