Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Sống phe nào thì theo tục lệ phe đó,,, nhập gia tuỳ tục,,,
 
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Hi bạn !
Lễ 30-4 qua mình không đi Đà lạt nhưng qua báo đài thì biết là đông hơn mọi năm. Tôi thông cảm cho bức xúc của bạn,nhưng phải trách là hạ tầng không theo kịp nhu cầu giao thông thôi chứ không nên trách ai cả.Từ tphcm lên Đà lạt chỉ 300km nhưng số xe 4 bánh quy ra tương đương khoảng 10.000 chiếc,nếu nhu cầu 1xe hơi cần 5m thì sẽ xếp dài 50km.Vậy thì phải chạy như thế nào đây ?
Nếu nối dài 50km, mà xe nào cũng bon bon tốc độ 50-60km/h thì đâu ảnh hưởng gì. Nối đuôi nhau dù kéo dài 100km, mà vẫn duy trì tốc độ 50-60km/h là vẫn tốt chán chứ bác.
 
  • Like
Reactions: timtom
Hạng D
9/2/18
3.406
5.004
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Đó là bản chất khó thay đổi! Hôm ĐL30/4: em thấy nhiều anh bon chen lấn trái rồi lại kẹt khi có xe chiều xuống nhưng rất nhiều lần nhường cho hắn vào ô trước vì nghĩ họ lỡ lần này.. nhưng không, em bị lừa rồi o_O
 
Hạng B2
4/11/13
257
313
63
À thêm tí nữa, gởi các bác hay có kiểu "chỉ cái đám 60, 61 chạy kiểu đó" thì em nói luôn là vô vàn các bác biển 5x nhé.
Đúng đấy bác ạ! Nhiều ông cứ mở miệng là dân SG mới chạy xe văn minh. Chả hiểu tư tưởng vùng miền đó có tác dụng gì!
 
Hạng B2
18/7/20
354
404
63
Nhất là mấy bác chạy riết chả còn đg nào cho mình chạy cái này ngày lễ ca chứ cầm mây quay đi theo dọc đường quay hết biển số sau đó về phạt nguội may ra. Toàn lễ toàn bò thả rông ngoài đg.
 
Hạng B1
8/5/21
99
11
18
38
thái độ nói lên tính cách của mỗi con người, mấy ng này tệ vl