- Status
- Không mở trả lời sau này.
jeany.huynh nói:Kính các bác là thần dân Đà Lạt cùng các bác yêu mến và đã từng đặt những bước chân khám phá thành phố hoa! Em có thú vui đến nơi nào là phải thăm thú những nét đặc sắc của cư dân địa phương. Đến Đà Lạt mà chưa tham quan vườn trồng dâu tây là một thiếu sót phải không các bác? Vậy,
1/ Làm thế nào để có thể tham quan được?
...
Các bác hướng dẫn em với!!!
Em cám ơn nhiều lém!!!
Về vườn dâu:
Có một nhà vườn trồng dâu theo công nghệ cao nằm đối diện khu du lịch Hồ Than Thở (ngay mặt tiền). Bác thử đến tham quan và mua dâu xem sao. Ngoài ra có một kinh nghiệm là: Nếu nghe mấy bác tiếp thị (chạy xe gắn máy) mời đến cơ sở để tham quan vườn và mua dâu/mứt thì đừng cả tin vì mình đã có lần bị: Đến nơi, sản phẩm thì có, nhưng tham quan nhà vườn thì....hãy đợi đấy.
Chúc bác có chuyến du lịch Đà Lạt thật thú vị.
Nghe xe ôm quảng cáo thì quá hay, đến nơi mới thấy chẳng có gì, vườn dâu nhìn rất xơ xác, trồng thành từng luống như hoa đồng tiền (bụi như mấy cây cải), mùi phân heo tưới cây nồng nàn. Theo quảng cáo thì tới nơi thích hái thì hái, thực tế cả vườn chỉ có mấy trái còi là chín, hái xong cân tính tiền. Em đi một lần tởn luôn tới giờ.
Thực ra, các bác đi đường từ Dà Lạt vào hướng Thung Lũng Vàng có đi ngang qua các vườn dâu nằm cạnh đường. Các bác cứ việc vào xem và chuyện trò với các bác nông dân đang làm vườn. Dân làm dâu em thấy cũng hiền. Họ sẵn sàng trao đổi với các bác từ giống trồng bao lâu, cách chăm bón vào mùa mưa, tại sao phải lặt lá già đi, ..... Cũng thú vị lắm ạ. Nhưng trong vườn trái sẽ không được nhiều đâu ạ và trái sẽ nằm trên lớp rạ mục hoặc lá thông.
Em mới bị dính chưởng hôm mùng 5 về vụ tham quan vườn dâu đây! Tiếc là không đọc qua bài của bác sớm. Thanks !
phuni56 nói:jeany.huynh nói:Kính các bác là thần dân Đà Lạt cùng các bác yêu mến và đã từng đặt những bước chân khám phá thành phố hoa! Em có thú vui đến nơi nào là phải thăm thú những nét đặc sắc của cư dân địa phương. Đến Đà Lạt mà chưa tham quan vườn trồng dâu tây là một thiếu sót phải không các bác? Vậy,
1/ Làm thế nào để có thể tham quan được?
...
Các bác hướng dẫn em với!!!
Em cám ơn nhiều lém!!!
Về vườn dâu:
Có một nhà vườn trồng dâu theo công nghệ cao nằm đối diện khu du lịch Hồ Than Thở (ngay mặt tiền). Bác thử đến tham quan và mua dâu xem sao. Ngoài ra có một kinh nghiệm là: Nếu nghe mấy bác tiếp thị (chạy xe gắn máy) mời đến cơ sở để tham quan vườn và mua dâu/mứt thì đừng cả tin vì mình đã có lần bị: Đến nơi, sản phẩm thì có, nhưng tham quan nhà vườn thì....hãy đợi đấy.
Chúc bác có chuyến du lịch Đà Lạt thật thú vị.
Nhà em cũng có thú vui là khi lên Đà Lạt phải tham quan và hái dâu tây tại vườn. Em vừa đi DL về hôm 1/1/2013, em xin tóm tắt 1 số vườn dâu mà em đã khảo sát trong dịp này, để các bác đi sau có thể tham khảo:
1. Vườn dâu Bà Lan, nằm đối diện khu du lịch Hồ Than Thở: Em điện thoại liên hệ trước nhưng không ai nhấc máy, đến nơi thấy đóng cửa. Chỗ này chỉ là chỗ bán dâu (có vẻ là bán sỉ), có 1 vườn dâu bé tẹo làm mẫu, chứ không có vườn dâu lớn để vào tham quan.
2. Vườn dâu Bà Ân, Ngô Tất Tố phường 8: địa chỉ này em lấy theo Video Clip mà có trong đường link của bác phongicehcmc. Nhưng em tra trên Google Map, đến đúng hẻm Ngô Tất Tố phường 8, đúng chỗ trên Google Map chỉ Vườn dâu Bà Ân: ở đây người ta nói không có vườn dâu Bà Ân, khu vực này chỉ trồng bông, không trồng dâu.
3. Em lại tiếp tục tìm kiếm ở khu vực gần Thung lũng Tình Yêu, khu này có nhiều vườn dâu, thì vào được vườn dâu này:
Vườn dâu ở bên ngoài trời (F1 nhà em đang hái dâu):
Còn trong nhà (phía xa xa) là trồng bông:
Xuống đây hái và chọn bông thoải mái, lên tính tiền 2000đ/bông:
1. Vườn dâu Bà Lan, nằm đối diện khu du lịch Hồ Than Thở: Em điện thoại liên hệ trước nhưng không ai nhấc máy, đến nơi thấy đóng cửa. Chỗ này chỉ là chỗ bán dâu (có vẻ là bán sỉ), có 1 vườn dâu bé tẹo làm mẫu, chứ không có vườn dâu lớn để vào tham quan.
2. Vườn dâu Bà Ân, Ngô Tất Tố phường 8: địa chỉ này em lấy theo Video Clip mà có trong đường link của bác phongicehcmc. Nhưng em tra trên Google Map, đến đúng hẻm Ngô Tất Tố phường 8, đúng chỗ trên Google Map chỉ Vườn dâu Bà Ân: ở đây người ta nói không có vườn dâu Bà Ân, khu vực này chỉ trồng bông, không trồng dâu.
3. Em lại tiếp tục tìm kiếm ở khu vực gần Thung lũng Tình Yêu, khu này có nhiều vườn dâu, thì vào được vườn dâu này:


Vườn dâu ở bên ngoài trời (F1 nhà em đang hái dâu):

Còn trong nhà (phía xa xa) là trồng bông:

Xuống đây hái và chọn bông thoải mái, lên tính tiền 2000đ/bông:

Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.