Hạng D
13/11/15
1.739
3.979
113
Thấy xe khách để bên đường thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang), bé trai 13 tuổi bị bệnh tâm thần mở cửa, trèo lên lái khiến xe đâm vào ôtô 7 chỗ và bé gái đi xe đạp.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
tngt-3173-1476962100_m_460x0.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Ôtô 7 chỗ bị đâm hư hỏng nặng phần đuôi. Ảnh:Sơn Dương{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Khoảng 13h30 chiều 20/10, bé trai 13 tuổi thấy xe khách loại 29 chỗ đỗ ven đườngthị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã lên mở khoá, lái xe lao sang phần đường ngược chiều.

Xe khách sau đó lao vào ôtô 7 chỗ màu đen đậu trên vỉa hè, gây hư hỏng nặng phần đuôi; đâm tiếp vào bé gái đi xe đạp và lao vào nhà dân. Rất may bé gái chỉ bị thương nhẹ. Xe khách gây tai nạn bị móp nhẹ phần đầu.

Sau tai nạn, bé trai 13 tuổi hoảng sợ, bật khóc. Lực lượng chức năng đã tới làm rõ vụ việc.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
tn-3984-1476962100_m_460x0.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Xe khách 29 chỗ bị móp nhẹ phần đầu. Ảnh: Sơn Dương{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Lãnh đạo thị trấn Chũ cho biết, bé trai gây tai nạn trú ở xã Trù Hựu (Lục Ngạn, Bắc Giang), có hồ sơ bị bệnh tâm thần.

Phương Sơn
 
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Chịu thua ông tài xe 29c. Chủ quan đến thế là cùng, đậu xe bỏ đi đâu cũng không lấy chìa khóa ra và khóa xe lại, ko gặp thằng bé tâm thần mà gặp ông ngáo đá nào đó có khi hậu quả còn khủng khiếp hơn!
 
Hạng B2
28/3/16
367
407
63
44
Chịu thua ông tài xe 29c. Chủ quan đến thế là cùng, đậu xe bỏ đi đâu cũng không lấy chìa khóa ra và khóa xe lại, ko gặp thằng bé tâm thần mà gặp ông ngáo đá nào đó có khi hậu quả còn khủng khiếp hơn!

bác nói thế khác nào nói hầu hết các tài
dừng xe mua ly cafe gói thuốc thì tài nào chả để N thắng tay và nổ máy xe, xe khách ko nổ ko chạy máy lạnh chắc quay hết khách trong 1 nốt nhạc. cái lạ ở đây là thắng tay có được kéo hay ko mà xe nó phi như 2 bánh tay ga vậy
 
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
bác nói thế khác nào nói hầu hết các tài dừng xe mua ly cafe gói thuốc thì tài nào chả để N thắng tay và nổ máy xe, xe khách ko nổ ko chạy máy lạnh chắc quay hết khách trong 1 nốt nhạc. cái lạ ở đây là thắng tay có được kéo hay ko mà xe nó phi như 2 bánh tay ga vậy

Trường hợp anh nói thì khác hoàn toàn. Nếu có hành khách trên đó thì thằng bé đâu có cửa để ôm volang mà gây thảm họa được? Đằng này ảnh rời xe đi khỏi tầm mắt, nếu chỉ mua ly cafe/gói thuốc chắc chắn xe sẽ luôn trong tầm mắt. Mà mình nghĩ, tài xế chuyên nghiệp sẽ ko có chuyện dừng xe bỏ khách để mua ly cafe, điếu thuốc đâu anh ạ.

Cứ đợi xem cơ quan điều tra sẽ nói gì về trường hợp này vậy, chắc chắn anh 29c ko có lỗi nhưng nếu ko có sự chủ quan đó thì tai nạn đã ko xảy ra. Cứ chờ kết luận cụ thể ra sao để cánh tài xế rút kinh nghiệm và đề phòng tốt hơn những tình huống bất trắc thôi.
 
Hạng B2
28/3/16
367
407
63
44
Bác đi xe dù nhiều hoặc chạy dù chạy chợ bác sẽ hiểu bác sẽ thấy xác suất là bao nhiêu % :D
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
13/11/15
1.739
3.979
113
Sai lầm của người lớn là chúng ta nghĩ là trẻ nhỏ không thể làm những việc người lớn làm và người lớn nhưng suy nghĩ kiểu trẻ nhỏ nên dẫn tới sự việc đáng tiếc. Cái này gọi là già hay lớn không đều, hay già háp.
:3dcuoi:
 
Hạng C
14/6/16
794
2.067
93
Tuyệt Tình Cốc
Hix 13 tuổi bệnh tâm thần biết đề máy - đạp ambrayar - vô số - hạ thắng tay - nhả ambrayar - đạp ga - chạy....!?!
- Đạp nổi ambrayar ko?
- Chạy đc chắc zô đúng số 1, lắc đại hên xui zô 5 cũng ko chạy đc do tắt máy liền
- Hạ nổi thắng tay xuống ko?
- Cái này thì tại hạ bái phục luôn: biết thả ambrayar ra từ từ để đạp ga cho xe chạy mà ko bị tắt máy....
Sao chứ mình đã đi qua nhiều xe số sàn (chủ yếu là 4 & 7 chổ). Giờ cho mình leo lên xe khách 29 chổ chưa chắc mình điều khiển 1 cách thuần thục ko bị tắt máy (vì xe khách cái gì cũng nặng từ thắng tay, ambrayar,vô số...)
Bao nhiêu chuyện trên 1 th bé tâm thần 13 tuổi miệng còn hôi sữa làm đc sao? Tin đc ko?:confused:
 
Hạng B2
30/8/16
145
125
43
Gia đình đâu sao k quản lý e nhỏ này nhỉ?. Nếu biết có bệnh mà để ra ngoài như này thì nguy hiểm quá:3dsohai:
P/s : Cơ mà sao lại còng em nó lại thế kia. Nhìn cứ tội tội thế nào ý
 
Chỉnh sửa cuối: