Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
chiều này em đi 2b trên Sư Vạn Hạnh nd, đoạn cấm ô tô 1 chiều, chiếc lé xẹ trắng biển NN đi vào chiều cấm, em nhẹ nhàng gõ kính, đường cấm kìa ông, tài xế mặt non choẹt cỡ 22-23t nó hạ kính xuống chửi em khùng :D ko đi gấp em cũng khùng hơn xíu nữa, sờ nhẹ kính hậu bên tài của nó rồi :D
Phải nói là sự làm ơn đôi khi lại mắc oán.
Người nhà em dừng xe trên đường lúc trời mưa. Bỗng nhiên có bác nào mặc quần cụt đội mưa chạy xe máy lại gõ mạnh vào kính xe mấy cái. Người trong xe không hiểu gì. Về nhà kể lại cho em nghe lúc đó em cũng không hiểu chắc lúc đó rủa ông đó bị khùng.
Hôm sau cũng chính tài xế đó lại đậu chỗ cũ, bị csgt lại lập biên bản lỗi dừng xe nơi cấm dừng. Người nhà về nói bị phạt. Lúc này thì em mới hiểu thì ra người đàn ông hôm trước có lòng tốt chạy đến nhắc nhở chạy đi hok thôi bị phạt. Mình không những không cảm ơn mà còn rủa người ta. Thật tự thấy xấu hổ.
Làm việc tốt đôi khi bị thiệt thòi và có sự hy sinh. Nhưng mong các bác cứ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của mình.