Em dự định ngày 18/01 sẽ mang v2 lên bác Vui rồi tất niên luôn. Nhưng do thời gian eo hẹp, em phải về quê Daknong - Dalat ăn tết và sau đó trở lại Sài Gòn, rồi chuẩn bị đón tết ở Phi.
Nên hôm qua em cho V2 đi Spa ở tiệm của bác Vui, sau khi bão dưỡng xong, V2 nhà em còn được bác Vui đè ra khám sức khỏe miễn phí.
Lần đầu tiên sau khi đi Spa cho V2 về mà em rất vui, chất lượng dịch vụ tốt mà còn được free tùm lum, khám free, cười free, vui free với fong cách rất là Vui, lại có thêm món Ken và khô mực nữa:
Em đã xin phép bác Vui vắng bữa tất niên vì 21/01 em mới có mặt ở SG, bác Poorguy remove em khỏi list nha. Sorry, I am so sorry...