Em cũng đề nghị bác không được so sánh thằng bố đó với loài Bò cao thượng (vì trên 50% dân số thế giới fdang bú nó để khỏe mạnh và thông minh hơn).đề nghị chủ thớt không được xúc phạm loài bò...
thằng bố lái xe .... chắc chắn....ngu hơn con bò ...
Theo em thì nên so sánh nó với loài Lợn đi vì Lơn nuôi lớn chỉ để làm thịt ăn!

vụ này theo em là có qui định chứ bác: ngồi phía trước phải thắt dây - con nít không thắc được --> vi phạm.Em mới còm trên fuck búc
Không cần tìm hiểu , nhưng có lẽ không có qui định nào cho vụ này, tuy nhiên cứ thử tưởng tượng để bé trong lòng trước volant rồi thắng gấp 1 phát thì bé thành cái seatbell hay cái túi khí.Cũng như các phụ huynh chở những bé thật bé sau xe máy mà ko có bao, đai an toàn gì, cũng chả pháp luật nào qui định, lỡ chao tay lái 1 phát thì coi như xác định cmn nó luôn.Cuộc sống ko phải lúc nào pháp luật cũng qui định kín kẽ hết các khả năng, mà phải do người lớn lường trước các khả năng các tình huống xấu có thể xẩy ra để tránh. Còn ngồi đó mà bàn qui với chả định thì có lẽ có khi lên bàn thờ rồi cũng ko hiểu tại sao mình lên đây do qui định nào
Con e thì chỉ được ngồi hàng ghế sau. Vịn vào lưng ghế lái là e la liền chứ chưa có cơ hội ngồi vào.
E dùng đai cho F1 ngồi sau !Bác làm thế máy cái ghế cho trẻ con lắp trên xe 2B bán cho ai
Em cũng ko rõ có hay ko, mà nếu có hoặc ko có thì cũng nên lường trước sự nguy hiểmvụ này theo em là có qui định chứ bác: ngồi phía trước phải thắt dây - con nít không thắc được --> vi phạm.
@xeomvn đợi có sao mới chịu hả bác?
Để e lai bác bên fuckbook nữa nhoen !Em mới còm trên fuck búc
Không cần tìm hiểu , nhưng có lẽ không có qui định nào cho vụ này, tuy nhiên cứ thử tưởng tượng để bé trong lòng trước volant rồi thắng gấp 1 phát thì bé thành cái seatbell hay cái túi khí.Cũng như các phụ huynh chở những bé thật bé sau xe máy mà ko có bao, đai an toàn gì, cũng chả pháp luật nào qui định, lỡ chao tay lái 1 phát thì coi như xác định cmn nó luôn.Cuộc sống ko phải lúc nào pháp luật cũng qui định kín kẽ hết các khả năng, mà phải do người lớn lường trước các khả năng các tình huống xấu có thể xẩy ra để tránh. Còn ngồi đó mà bàn qui với chả định thì có lẽ có khi lên bàn thờ rồi cũng ko hiểu tại sao mình lên đây do qui định nào