Cô gái có biểu hiện say rượu hay muốn sang đường, em nghĩ bác nên giảm tốc độ lúc đó chứ. Nên làm chủ tốc độ và lái xe bằng cả trái tim bác nhé. Cuộc sống ở trước mặt. Chúc vui
Clip của bác XaGan mới thật sự bất ngờ và quá nguy hiểm. Bác quá may mắn khi không có va chạm xảy ra
Thêm vụ chạy ngược chiều 1 đoạn nữa
Chắc sợ tới ngay đó không rẽ được nên rẽ sớm?
Có kiếng hậu mà không dòm. Có xi nhan mà không chớp.
Nhìn vạch kẽ chắc lúc đó bác chủ đang phi 60 70 nhỉ?
Đường nhỏ (nhìn giống tỉnh lộ?) nhiều giao cắt thế này mà lại limit 80 và kẻ vạch vàng cũng hơi ghê.
Ông nội 2b của clip bác XaGan thì...bó tay rồi
Có kiếng hậu mà không dòm. Có xi nhan mà không chớp.
Nhìn vạch kẽ chắc lúc đó bác chủ đang phi 60 70 nhỉ?
Đường nhỏ (nhìn giống tỉnh lộ?) nhiều giao cắt thế này mà lại limit 80 và kẻ vạch vàng cũng hơi ghê.
Ông nội 2b của clip bác XaGan thì...bó tay rồi
Em teen chán sống băng qua đường cái ào kg có tín hiệu báo trước. May mà tốc độ e chưa đạt kịch 80km/h chứ kg là rắc rối to.
Clip trên thì e đó băng qua đường đúng mà. Bác hôn hay không hôn thì ẻm cũng có dự định "ĐI VÀO BỆNH VIỆN" mà =))Chả riêng gì phụ nữ đâu. Mối nguy hiểm đến từ nhiều phía, nhiều đối tượng khác nhau.
Nhưng clip dưới thì ko biết bác này gấp đi đâu. Chắc gấp đi đầu thai quá. =)))))))))))
Đường này hình như QL20, khúc vừa từ Dầu Giây chạy vào. Hình như vậy.Thêm vụ chạy ngược chiều 1 đoạn nữaChắc sợ tới ngay đó không rẽ được nên rẽ sớm?
Có kiếng hậu mà không dòm. Có xi nhan mà không chớp.
Nhìn vạch kẽ chắc lúc đó bác chủ đang phi 60 70 nhỉ?
Đường nhỏ (nhìn giống tỉnh lộ?) nhiều giao cắt thế này mà lại limit 80 và kẻ vạch vàng cũng hơi ghê.
Ông nội 2b của clip bác XaGan thì...bó tay rồi![]()
Có lẽ do Bác chủ củng giống Cô gái đó là thiếu tập trung khi lái rồi. Trường hợp như vậy phải giãm tốc từ xa còn không phải dụng còi để báo Cô gái đó biết............ Bản thân Em trong TP gần như không sd đến còi (vì sd còi trong TP chỉ làm người khác ghét chứ chã có tác dụng gì). Nhưng trong trường hợp Bác chủ Em sẽ chọn giải pháp ấn còi từ xa.
Xe có 12ly7 nã cái thể loại này sướng lắm nè.Cái loại này giờ sao làm thế?
Mà sao em ngán ôm 4b đi trong SG quá, hôm qua từ Bến Tre em lên hết cao tốc có 2 tiếng. Ra khỏi cao tốc về tới Cầu Bông gần 1.5 tiếng. Loay hoay qua Adora Nguyễn Kiệm ăn cưới thì bị cấm đường từa lưa (do khu này lâu rồi em kg đi), gặp Gmap nó chỉ em đi PĐL quẹo TQĐuc ra Nguyen Kiem, đi tới đó thấy cái bảng cấm 4b tức điên người phải lủi lên ngã 4 PN chật cứng
chỗ em ấy băng qua có biển báo phía trước có bệnh viện ( trạm y tế) nện em ấy bất chấp hết mà băng qua. Nói chứ bác chủ thắng kịp là mừng rồi.thể loại chạy xe này có ngày gây họa cho người ta