Tối thứ bảy, khoảng 9h, mình vừa qua ngã tư nguyễn thái son + nguyễn van nghi...di chuyển về hướng ngã ba chú ía...1 thằng trẻ trâu + 1 em gái diện váy..chắc sv DH Công nghiệp..làm cái zèo..tạt đầu...cũng may thắng kịp...không thui là nó đo đường rồi..check lại bs...seri 8...mịa kíp bọn nó đi khách sạn hay sao..mà máo thế...nản ghê....toàn chết vì ngu dốt...
Loại không bật còn đỡ nguy hiểm hơn loại bật bên phải rồi quẹo bên trái.mấy chị nữ không biết bật xinhan đâu![]()





Đúng là hên thật bác ạ. Có gì xảy ra, ở xứ ta thì xe to lúc nào cũng có lỗi.Hên cho ông già quá.
Chứ không thì báo đã có tít: Trâu giàu gặm cỏ non.
Chỗ này mà hốt con người ta là lỗi hoàn toàn rồi.
Đúng là hên thật bác ạ. Có gì xảy ra, ở xứ ta thì xe to lúc nào cũng có lỗi.
Chỉ béo các anh làm án
Kịch bản sẽ là:
Nói với onggia : không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát, giờ ông tính sao.
Nói với gia quyến thủ phạm: Bộ mấy người tưởng nuốt hết số tiền đền bù đó hả. Tui tôi chưa phạt tội chuyển làn không tín hiệu gây hậu quả nghiêm trọng đó nhen!
Xinhan chỉ để làm kiểng hoặc bật kiểu gì : trái hay phải lung tung cũng đượcmấy chị nữ không biết bật xinhan đâu![]()
Chắc bác cúng xe nhiều...em xem cũng mà thót tim.Chả riêng gì phụ nữ đâu. Mối nguy hiểm đến từ nhiều phía, nhiều đối tượng khác nhau.