về thấp nhan rải muối gạo đê
Chắc phải là dzậy quá, mùng 2 nào cũng 1 con gà (dù xe gia đình). Thế mà bọn cô hồn sống nó cứ chơi hoài.
Em đang dành tiền mua con xe tăng T90 của Nga về chạy, khi đó thanh trừng bọn này hết, từ mấy thằng tốc hành, cont, bus, rác, đá, gas, taxi, tải,...đến mấy thằng XXX đánh dân đen tụi mình nữa.
Chắc lức qua giao lộ pác chủ chạnh lành quá. Nó đợi phía sau sót ruột. Nên nó vượt nên phang lại. Em bị bọn tốc hành phang kiểu này hoài.
Em có muốn chạy nhanh cũng đâu có được, xe đông, trước sau, phải trái đều là xe,....
Em đâu có chèn xe hắn, lấn lane của hắn hay đá đèn,...hắn từ sau chạy tới, phang ngang em vậy đó.
Thôi, để mai mốt có anh nào cứng cựa dạy cho các anh này vài bài học lễ độ về giao thông.
Lên trước mà bác !Chưa bác ơi 7 ngày nữa mới tới tháng cô hồ
Tháng này ớn nhất năm nào em cũng cúng mà cũng có chuyện không lớn thì nhỏ
Bác tính ngày trước luôn hén !Bác đổ oan cho cô hồn rồi, ngày 3/8 mới bắt đầu tháng này![]()
năm nào cũng cúng đầu heo với vịt quay, năm nay chắc đổi gà cúng quá hiiiiCòn 1 tháng nữa bác , nhờ có con gà mùng 2 chứ ko là bác mệt hơn đấy !