RE: Thắng xe kiểu Michael tại Monaco
Qua tai nạn nầy, kính các bác kinh nghiệm mà tôi tận mục sở thị (chính mắt mình thấy):
Đó là dạo 8/1976. Xe tải của đơn vị tôi khi đi lấy gổ từ Long Khánh về đến đèo Mẹ Bồng Con , Đến chổ sâu nhất, trời đang mưa nhỏ, lái xe đạp ga để lấy trớn lên dốc, các xe dẫn động cầu sau trong tình huống nầy đều có xu hướng hai bánh sau đòi chạy trước (thắng gấp, đường thẳng, trơn cũng vậy) -> xe lủi xuống suối cạn ven đường. Khi ở đó giữ xe, tôi đã thấy 2 xe nữa 1 tải chở thủy sản, một xe đò 52 chổ cũng bị lật trong tình trạng tương tự. Các lái xe kinh nghiệm khi qua đoạn đường nầy lúc trời mưa đều bò rất chậm (< 15 km/giờ ).
Mong các bác lưu ý.