Nhiều khi tài mới cũng ngoan lắmBộ lái mới là đậu vậy hả bác? Hồi mới lấy bằng em cũng thấy đậu vậy là vô duyên, bất lịch sự lắm mà?
Ba Chị Ngân ở xã Châu Hòa, gần nhà ngoại e. Có bà con xa xa.Em ở chỗ này quài mà có gặp bác mô? Em hay ngủ vỉa hè của thế giới di động ý
Lâu lâu cũng nhạo với anh Ba
Bác có gần nhà chị Ngân hông? Hổm ba chị ấy mất em cũng tới viếng đó. Trỏng đường vô hẹp mà có mấy cái đình to phết
![]()
Đình to đó có bàn tay của chỉ đó.
Bùng binh này hồi đó nhỏ xíu, giờ to đùng. BT phát triển dữ.em ngay bùng binh pú khương.
Phú Khương đối diên trường cấp 3, hồi đó e có 1 căn, bán dồi.
Có lý nha Chủ tịch QH luôn, mình ở thị trấn, mình có bà con là ông bà ngoại mìnhBa Chị Ngân ở xã Châu Hòa, gần nhà ngoại e. Có bà con xa xa.
Đình to đó có bàn tay của chỉ đó.
Vậy tưởng bác làm caravan Vĩnh Long chứ, cho mình tham dựQuê mẹ vợ em bác , nhưng cũng lên xì phố ở hết gáo! Em thì dân xì phố lâu lâu chở mẹ vợ về thăm quê
![]()
Đỗ vậy cho chắc ăn ra vào không đụng ai, không ai đụng mình 
Chắc cha này là chủ chung cư hiiiiii

Chắc cha này là chủ chung cư hiiiiii