Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Vợ em cấm rượu bia và chỗ đông người. Các bác giúp em với!!
[font="comic sans ms,sans-serif"]-À Em quên mất,thương Bác quá vì Em lại khác: [/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]-Vợ em cấm rượu bia 1 mình và chỗ vắng người,bác Hợp ợ...
21.gif
24.gif
.[/font]
 
Hạng B2
4/10/05
128
1
0
49
Vũng Tàu
Duc_Vuong33 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chào bác Hợp,các Bác về nhà khỏe chứ ạ,Em chính là cái Gã đã nhờ Bác chộp hình đấy ạ....:D....Vâng thật là xúc động khi thấy hoàn cảnh của Gia đình Thắm, những tấm lòng của Anh em mình tuy nhỏ nhưng đã mang đến sự ấm áp trong lòng Thắm,giúp Cô ấy có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau này,bác Hợp nhỉ.[/font]
Dạ, em chào bác. Anh em chúng em về đến Vũng Tàu anh toàn và phấn khởi lắm ạ. Việc chúng ta làm tuy nhỏ nhưng mang lại cho tâm hồn chúng ta sự vui mừng và thoải mái. Mong sao trong cuộc sống này bớt đi những hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Bác mà bác nhờ chụp hình là bác hội trưởng hội FC Vũng Tàu chúng em, tên là Hòa. Lúc các Bác vừa tới em đoán ngay là hội LA. Em có chụp trộm 1 tấm đây ạ:
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc


Em về cũng có làm 1 thread report bên hội VT. Gửi các bác tham khảo và chia sẻ. Chúc cho gia đình chị Thắm sớm vượt qua khó khăn nnhé. Thanks các Bác.
http://otofc.com/forum/sh...%BAp-ch%C3%A1u-Gia-Huy
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Theo em về ăn uống: chúng ta nên giảm bớt số lượng món để tránh lãng phí (chừng 02 món chính và 01 món cho trẻ em), đồng thời giảm bớt khối lượng việc nấu nướng cho đầu bếp cũng như thu dọn chiến trường đỡ hơn.
Chúng ta nên tổ chức sao cho không khí Anh em quây quần, thắm đậm tình bằng hữu là trên hết. Chứ hoành tráng, loa ầm ầm, băng rôn rộn rã, tùm lum mà không ấm cúng thì để làm gì?
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]@:Địa chủ,Gà đen,Ban khỉ.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chiều tối hôm qua đi làm về,chạy con LA ra Lý thái tổ vá,ối giời ơi 1 con Vít dài 3cm xuyên lòi le em Dunlop,củng may là vít có cạnh xoắn nên còn giữ hơi,chớ gặp đinh,hoặc miếng sắt mỏng thì tèo òi....
42.gif
[/font]
 
Hạng D
19/5/11
1.607
5
38
Tp,HCM
surazu nói:
Theo em về ăn uống: chúng ta nên giảm bớt số lượng món để tránh lãng phí (chừng 02 món chính và 01 món cho trẻ em), đồng thời giảm bớt khối lượng việc nấu nướng cho đầu bếp cũng như thu dọn chiến trường đỡ hơn.
Chúng ta nên tổ chức sao cho không khí Anh em quây quần, thắm đậm tình bằng hữu là trên hết. Chứ hoành tráng, loa ầm ầm, băng rôn rộn rã, tùm lum mà không ấm cúng thì để làm gì?
Anh về xì phố rồi hử, trưa nay thế lào nhẩy
 
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Ó đêm nói:
surazu nói:
Theo em về ăn uống: chúng ta nên giảm bớt số lượng món để tránh lãng phí (chừng 02 món chính và 01 món cho trẻ em), đồng thời giảm bớt khối lượng việc nấu nướng cho đầu bếp cũng như thu dọn chiến trường đỡ hơn.
Chúng ta nên tổ chức sao cho không khí Anh em quây quần, thắm đậm tình bằng hữu là trên hết. Chứ hoành tráng, loa ầm ầm, băng rôn rộn rã, tùm lum mà không ấm cúng thì để làm gì?
Anh về xì phố rồi hử, trưa nay thế lào nhẩy
Hehe Ó, Su bị tắt tiếng rồi!!!
 
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
Duc_Vuong33 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]@:Địa chủ,Gà đen,Ban khỉ.[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chiều tối hôm qua đi làm về,chạy con LA ra Lý thái tổ vá,ối giời ơi 1 con Vít dài 3cm xuyên lòi le em Dunlop,củng may là vít có cạnh xoắn nên còn giữ hơi,chớ gặp đinh,hoặc miếng sắt mỏng thì tèo òi....
42.gif
[/font]
Thật là đau khổ cho em đun đít, à quên đun lốp của vương lão gia quá rồi. Con bù loong to như thế thì có cạy vỏ ra vá bên trong cũng phải kiếm được miếng và "đặc chủng" hình cái nấm (cái này chắc chỉ có ở mấy chỗ vá vỏ xe tải hoạ may mới có wá) thì mới mong an tâm.
@all: về việc tổ chức SN hội thì như ý của surazu chúng ta nên làm quan trọng nhất là <span style=""color: #ff0000;"">nội bộ với nhau đoàn kết thắt chặt</span> chưa cần thiết là phô trương ra ngoài, tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm chủ yếu là chúng ta với nhau phải vui vẻ chia sẻ và đoàn kết. Bên ngoài và khách mời có thấy chúng ta tình như thủ túc thì người ta mới nể mới thích. Em xin phép ngày đó đi solo thôi (vì 007 luôn luôn là độc lai độc vãng mừh :D ) với nữa là 2 ngày đó F1 và F2 của em không thể đi do đi học và đi làm. Hoan hô những pác nào động viên và mang theo được F1,F2 nhưng em nghĩ không nên bó buộc chuyện đó, tuỳ hoàn cảnh thôi.
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
[font="comic sans ms,sans-serif"]Hôm qua đầu óc để đâu....(chắc là mải tính miêu kế mời cô bé bán hủ tiếu xinh đẹp trước Cty đi......) mà xoá hết hình đi Định quán (xoá trong máy chụp hình) may mà nhờ đến Chú Calendar hướng dẫn lấy lại được 1 số hình,chỉ bị hư phần anh em hẹn nhau ở cầu vượt Văn thánh,còn từ nhà Minh địa chủ trở về sau vẫn đầy đủ.Thank Lich đầu bư nhé.
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
[/font]