Hạng C
6/4/13
596
865
93
shinary.com
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, câu nói rất đúng với thanh niên này, chỉ tội 2 thanh niên đi đúng nhưng sợ bị ăn vạ nên lên xe bỏ chạy, bị người dân dí theo như ăn cướp :D

 
Hạng D
10/3/17
1.153
1.201
113
đáng! em chứng kiến mấy lần kiểu này rồi. vài giây đầu tiên của đèn xanh và cuối đèn đỏ là nguy hiểm nhất.
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.975
113
Chấn thương sọ não như chơi! Té đập đầu bên ngoài ko thấy máu me chứ nguy hiểm chết người đấy chứ!
Nản toàn tập với 2 a xe máy này. Người thì vượt đèn đỏ, ko mũ BH, người thì hèn nhát vô trách nhiệm. Có vẻ chúng ta đang tiến rất gần tới XH ưu việt như a hàng xóm 8 chữ vàng rồi :(
 
Hạng C
24/4/17
626
4.914
93
Ngã tư gì mà nhà che hết tầm nhìn luôn.
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.803
113
Thấy kiểu chạy ngược lại của 2 anh đi xe máy kia có khi mấy ảnh có vấn đề nên mới vội vàng bỏ chạy.
Gần hết đèn đỏ còn một chiếc taxi vượt đèn nữa.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and bac 8
Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Chắc phải "nhân rộng" ra nữa mới tởn. Mới thay đổi từ ý thức được.
Em cũng vừa bị chửi vì đi đúng trưa nay. Đi xe máy, em từ CMT8 quẹo qua Nguyễn Thị Minh Khai chuẩn bị rẽ trái Trương Định. Đoạn đó các bác biết ô tô xếp hàng dài, có khi 3 nhịp đèn mới đi được. Em bật xi nhan trái và đi sau đít 1 chiếc 4 chỗ, sau hơn nửa thân xe bên phải có 1 tay đeo kính đen, tầm 50. Hắn thấy em xi nhan cứ nghĩ em sẽ lách qua đường ngược chiều để rẽ trái cho nhanh ai dè em thắng lại sau đít hàng ô tô làm hắn bị kẹt lại. Hắn làu bàu chửi em rồi luồn lách vào phía bên phải để chạy lên trước rồi lại rẽ trái chạy đường ngược bên kia con lươn để rẽ trái. Em biết chỗ này xxx hay đứng. Em cứ mong hắn bị lượm cho chừa. Đến lúc đến đây thấy thực trạng em tức điên. Có xxx đứng nhưng hắn không bị bắt (cùng rẽ như hắn có khoảng 4 xe nữa nên xxx không hốt hết). Không biết rồi có chừa không nữa. :p:oops::rolleyes:
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Nếu Luật rõ ràng, người thực thi Pháp luật minh bạch, ai sai người đó chịu thì em nghĩ không có cảnh chạy chối chết như hai anh xe máy đi đúng đường kia.
Nếu chạy không thoát và gã 2b vượt đèn đỏ kia bị nặng thì 2 anh đi đúng sẽ sml với xxx, còn anh đi sai sẽ được đền bù, hỗ trợ tiền.
Tóm lại, Luật như ccc.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Nếu Luật rõ ràng, người thực thi Pháp luật minh bạch, ai sai người đó chịu thì em nghĩ không có cảnh chạy chối chết như hai anh xe máy đi đúng đường kia.
Nếu chạy không thoát và gã 2b vượt đèn đỏ kia bị nặng thì 2 anh đi đúng sẽ sml với xxx, còn anh đi sai sẽ được đền bù, hỗ trợ tiền.
Tóm lại, Luật như ccc.
Không mần chủ tốc độ và bỏ trốn là 2 tội nặng lắm nghe anh. Tiền sẽ chạy từ túi anh này sang túi anh kia và từ túi anh này và anh kia sang anh nọ.