Tết tây vừa rồi em đã làm 1 chuyến phía bắc Trung Quốc , TP Cáp Nhĩ Tân , Tỉnh Hắc Long Giang , đây được xem là vùng cực bắc của Trung Quốc , phía trên là Nga và phí dưới là Triều Tiên , nền văn hóa ở đây bị ảnh hưởng nhiều bởi 2 nước này , nhưng em chủ yếu là Nga , vì đa số kiến trúc , âm thực và cả tên đường , quận , huyện điều dịch từ tiếng Nga .
Em nghĩ chắc nhiều bác đã xem qua băng đăng ở đầm sen , trước đây lúc còn là F1 của ba mẹ

,ba mẹ đã dẫn em đi xem qua . đây được xem là thành phố băng đăng , vì vào mùa đông họ trang trí thành phố bằng các bức tượng và các kiến trúc bằng băng , kể cả các khu mua sắm , nhà hàng , ngân hàng , siêu thị ,cổng chào .... , khi về đêm thì càng đẹp hơn vì những khối băng có đèn thay đổi màu , nói nhiều quá rồi , mỗi tay quá , hình đây

Sáng sơm vừa ra khỏi khách sạn là thấy băng ở khắp mội nơi
Dù đang giần 12g trưa , nhưng nhiệt độ vẫn đang là âm 19 độ, cái lạnh khủng khiếp đối với dân SG như em
những khối băng điêu khắc như vậy ở khắp mội nơi từ nhỏ như vậy cho tới những cái cổng chào cao 5 met
đây là chữ M quảng cáo của Mcdonald trước cửa của họ
1 tác phẩm đang được hoàn thiện
do năm sau là năm con rồng, nên rồng là tác phâm chủ yếu
đây là 1 trong 4 TP trên thế giới có lễ hội điêu khắc băng có quy mô , em đa mua vé tham gia lễ hội băng cho đêm nay , lễ hội diễn ra từ cuối tháng 12 cho tới tháng 2 năm sau khi nhiệt độ tăng , nhiệt độ được dự báo cho đêm nay là -25 độ