Cuối clip có chị đi đúng vạch mà bác có thèm nhường người ta đâu. Văn hoá nhường đường cho người đi bộ ở VN còn thấp lắm.
em đã nhường ông bên trái qua rồi, còn chị bên phải chủ động đứng lại trước nhéCuối clip có chị đi đúng vạch mà bác có thèm nhường người ta đâu. Văn hoá nhường đường cho người đi bộ ở VN còn thấp lắm.
Ông bên trái là do bác chưa tới nên ổng đi qua luôn, còn chị bên phải lẽ ra bác phải thắng lại thì mới là nhường đường cho người đi bộ. Đằng này bác cứ giữ nguyên tốc độ trong khi khoảng cách ngày càng thu hẹp thì tức là người đi bộ phải nhường đường cho ô tô rồi.em đã nhường ông bên trái qua rồi, còn chị bên phải chủ động đứng lại trước nhé
Có những lúc em nhường mà họ không dám bước qua, phải đến khi em đưa tay vẫy ra hiệu thì họ mới bước, có lẽ tại họ không quen được nhường đường như vậy. Đôi khi nhường đường còn nhận đc cái gật đầu cám ơn, những khi đó thấy mát lòng vô cùng.
Bác chủ thớt có cái clip đắt giá thật, dặc trưng điển hình về ý thức tham gia giao thông ở VN:
- người vô ý thức thì được nhường đường (chưa kể tới việc còn được quyền mắng mỏ người có ý thức)
- người có ý thức thì lại phải nhường đường
Bao giờ trời nổi can qua
Người có ý thức là ta sẽ nhường?
- người vô ý thức thì được nhường đường (chưa kể tới việc còn được quyền mắng mỏ người có ý thức)

- người có ý thức thì lại phải nhường đường

Bao giờ trời nổi can qua
Người có ý thức là ta sẽ nhường?
Theo luật hình như mình phải nhường khi người đi bộ sang đường đúng vạch. Mà từ trước đến nay gặp người sang đường đúng vạch em toàn nhườngÔng bên trái là do bác chưa tới nên ổng đi qua luôn, còn chị bên phải lẽ ra bác phải thắng lại thì mới là nhường đường cho người đi bộ. Đằng này bác cứ giữ nguyên tốc độ trong khi khoảng cách ngày càng thu hẹp thì tức là người đi bộ phải nhường đường cho ô tô rồi.
Có những lúc em nhường mà họ không dám bước qua, phải đến khi em đưa tay vẫy ra hiệu thì họ mới bước, có lẽ tại họ không quen được nhường đường như vậy. Đôi khi nhường đường còn nhận đc cái gật đầu cám ơn, những khi đó thấy mát lòng vô cùng.
Nhường một lần rồi thôi chớ, bắt nhường hoài sao ảnh chạyCuối clip có chị đi đúng vạch mà bác có thèm nhường người ta đâu. Văn hoá nhường đường cho người đi bộ ở VN còn thấp lắm.
Nói chơi chứ đông xe và người lưu thông quá, thì người đi bộ cũng phải tuân theo tín hiệu đèn. Nếu anh tài dừng lại nhường thì cũng làm tắc dòng lưu thông, trong khi có thể bên ảnh đang xanh.
Ỡ VN hay nước ngoài cũng vậy, mấy thành phố lớn đông đúc người cũng chạy loạn xà ngầu lên hết.