nhà em ở gần đây mà mấy năm nay ko dám chạy wa khúc này, kể cả chạy 2b. Thà đi vòng wa đường khác xa gấp đôi, chứ nhắc tơi bà Quẹo là muốn quẹo cho xa rùi.
Bác 4b quẹo trái kia ko biết có bị phạt ko, chư trước mắt là bị chửi thúi mặt rùi.
Bác 4b quẹo trái kia ko biết có bị phạt ko, chư trước mắt là bị chửi thúi mặt rùi.
Kẹt xe muôn niên ở đọan ngã 3 này. nếu muốn qua Tan son Nhi trong gio cao điểm bác rẽ vào Truong công dịnh đi tắt mấy con hẻm qua nhanh hon nhìu. Nhà em khúc này em còn hãi với ngã 3 này.
đường đó cấm quẹo giờ cao điểm ,4b quẹo vẫn tốn bánh mì là chắc chắn ,ai không quen khu vực này không biết quẹo đường nào.nhà em ở gần đây mà mấy năm nay ko dám chạy wa khúc này, kể cả chạy 2b. Thà đi vòng wa đường khác xa gấp đôi, chứ nhắc tơi bà Quẹo là muốn quẹo cho xa rùi.
Bác 4b quẹo trái kia ko biết có bị phạt ko, chư trước mắt là bị chửi thúi mặt rùi.
Em cũng ngán nhất điểm này, thuờng muốn qua Âu Cơ hay LBB từ trên xuống em vòng qua Aeon ra Gò Dầu cho dễ, qua TChinh thì quẹo Tân Hải ra 