Có một cơn gió lạ thổi từ Đỗ Xuân Hợp qua Nguyễn Văn Bá lột một số biển báo được che không cẩn thận.
gặp bọn cướp ngày rồi, nghĩ gì nữa cho mệt
Bắt đầu từ đầu tuần này, đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, đoạn giữa đường số 2 và số 3 cấm tất cả các loại ô tô lưu thông cả 2 chiều. Tuy nhiên, có 1 sự thật đáng xấu hổ em xin nêu ra đây. Cách đây 2 tuần, sở GTCC tiến hành cắm cây và lắp đặt biển cấm trên đoạn này, nhưng vẫn dán giấy che lại. Vào thứ 7 đẹp trời, các anh nhà ta tiến hành lột giấy 1 bảng cấm ô tô và tiến hành thổi phạt các xe lỡ chạy vào. Sơ sơ, trong ngày thứ 7 chắc vài chục xe. Qua đầu tuần, có người xuống che lại như cũ, đến đầu tuần này mới được lột ra hết và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Các bác nghĩ sao?
Thì bác nghĩ sao thì mình nghĩ dzậy chứ cao nữa!Bắt đầu từ đầu tuần này, đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, đoạn giữa đường số 2 và số 3 cấm tất cả các loại ô tô lưu thông cả 2 chiều. Tuy nhiên, có 1 sự thật đáng xấu hổ em xin nêu ra đây. Cách đây 2 tuần, sở GTCC tiến hành cắm cây và lắp đặt biển cấm trên đoạn này, nhưng vẫn dán giấy che lại. Vào thứ 7 đẹp trời, các anh nhà ta tiến hành lột giấy 1 bảng cấm ô tô và tiến hành thổi phạt các xe lỡ chạy vào. Sơ sơ, trong ngày thứ 7 chắc vài chục xe. Qua đầu tuần, có người xuống che lại như cũ, đến đầu tuần này mới được lột ra hết và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Các bác nghĩ sao?
Bắt nó ra cái biên bản đi bác...Sau đó cầm đi kiện vì biển báo chưa đến ngày hiệu lực..