Hạng D
19/2/10
1.999
5.428
113
Hôm qua em đi trong nội đô Phan Thiết,gần tới ngã tư gì em không nhớ tên,đại khái là ngã tư đó có một đường ra Mũi Né,bỗng phía sau có xe innova màu đen,52z.....8 kèn,đèn hai môn phối hợp làm em cũng bối rối.Phía trước thì đèn đỏ nên em thả trớn cho gần tới ngã tư,chờ đèn xanh là đi luôn,chú in thấy em chậm thì đáng lẽ giữ khoảng cách,cứ đèn và kèn định vượt,em nhìn gương hậu thấy chú lấy ra ra ngoài,có xi nhan,lúc đó cũng gần ngã tư rồi không hiểu sao chú chơi luôn vào đít xe em nghe cái rầm,nhìn gương hậu em thấy bể đèn lái bên phụ,do xe tải nên em cũng không ngừng làm gì,qua ngã tư em tấp vô lề xem đuôi xe có bị gì không thì thấy bình thương,thôi lên xe đi tiếp,chú kia thấy em tấp vô lề bỏ đi luôn chứ không dừng lại.Em chạy lên một đoạn thì thấy chú kia dừng lại kiểm tra thiệt hại,em chạy gần tính tấp vào hỏi sao ủi đít tôi giờ tính sao? Nhưng thấy thê thảm hơn mình tuỏng,thấy cũng tội,thôi cũng kệ,ai biểu nóng tính chi rồi giờ nhận hậu quả,cứ đi từ tốn thì đâu cũng chuyện gì xảy ra.
 
Hạng B2
13/7/14
142
229
43
Quận 7
Mấy bác tải cũng cà chớn lắm, ỷ xe vừa to vừa cùi, chạy như ông nụi người ta, đường chia làn - muốn ra là ra, vô là vô, chạy thì rề rề như chỗ ko người! Nhiều lúc đang ngon trớn thắng muốn nhổng đít luôn, bức xúc bỏ mịa!
 
Hạng D
13/8/14
2.547
31.255
113
Mấy bác tải cũng cà chớn lắm, ỷ xe vừa to vừa cùi, chạy như ông nụi người ta, đường chia làn - muốn ra là ra, vô là vô, chạy thì rề rề như chỗ ko người! Nhiều lúc đang ngon trớn thắng muốn nhổng đít luôn, bức xúc bỏ mịa!
Bác nói vậy người ta dễ hiểu lầm bác chủ thớt!