Tại kính bác dơ chứ có gì đâuXe mình hỏng cảm biến đèn nó cứ auto nghĩ là trời tối nên 24/24 nó sáng hết cả lên.
Khổ quá
Nói thật đi, rửa xe mấy năm ... một lần
Tại kính bác dơ chứ có gì đâuXe mình hỏng cảm biến đèn nó cứ auto nghĩ là trời tối nên 24/24 nó sáng hết cả lên.
Khổ quá
Chuẩn hơn là phải quy định giờ theo mùa anh ơi. Vì mùa đông ngoài Bắc 17h đã tối, 18h là ko nhìn rõ mặt người, sáng ra thì 6h vẫn tối lắm. Nhưng mùa hè thì 19h trời vẫn sáng choang, 5h sáng đã nắng chang chang rồi.Theo mình thì nên từ 17h30 đến 6g hôm sau thì hợp lý hơn, nhiều ngày cuối năm, trời tối sớm, đôi khi 18g là đã khá tối rồi
Chuẩn hơn là phải quy định giờ theo mùa anh ơi. Vì mùa đông ngoài Bắc 17h đã tối, 18h là ko nhìn rõ mặt người, sáng ra thì 6h vẫn tối lắm. Nhưng mùa hè thì 19h trời vẫn sáng choang, 5h sáng đã nắng chang chang rồi.
Cũng có thể thằng nghĩ ra cái khung giờ này nó lấy giờ mùa hè và mùa đông cộng vào rồi chia trung bình![]()
Hỏng bác, vì em thay đèn làm hỏng cảm biếnTại kính bác dơ chứ có gì đâu
Nói thật đi, rửa xe mấy năm ... một lần![]()
Cảm biến kh nằm ở đèn xe mà nằm ở kính xe, ...bác làm gì mà hỏng, độ đèn trần à .Hỏng bác, vì em thay đèn làm hỏng cảm biến
Cảm biến nằm ở kính nhưng mà hình như nó có dây điện vào 2 bên đèn.Cảm biến kh nằm ở đèn xe mà nằm ở kính xe, ...bác làm gì mà hỏng, độ đèn trần à .
À em hiểu, bác đánh lừa nó, khi thay bóng, nhưng coi chừng, phải đem lên máy chuyển qua loại đèn khác, em led cứ giử , có điều bixenon nó uống điện, do đó phải cang thiệp thần mềm (tuỳ xe, là chắc chắn)Cảm biến nằm ở kính nhưng mà hình như nó có dây điện vào 2 bên đèn.
Khi cái dây nguyên bản bị thay đổi bằng dây đèn khác là chỉ có thể để cho đèn đó sáng mãi thôi bác.
Khổ ghê, sáng thế suốt em sợ sớm hỏng đèn.
Đèn led đổi từ bi xenon
Đúng rồi bác chưa làm phần mềmÀ em hiểu, bác đánh lừa nó, khi thay bóng, nhưng coi chừng, phải đem lên máy chuyển qua loại đèn khác, em led cứ giử , có điều bixenon nó uống điện, do đó phải cang thiệp thần mềm (tuỳ xe, là chắc chắn)
Cái đó là bản năng rùi , khỏi cần đèn , cứ chỗ nào may ngón tóc 1 chút , thấy rỉ nhớt là nhét cờ lê dzô , Bác Ngao chỉ như vại !!!!Nhập nhoạng a4 búa vào quán đèm mờ mắt vẫn sáng lắm mà![]()
Ông bà có nói : Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng , ngày tháng 10 chưa cười đã tối , thôi 18g cũng được !!!!!!Chuẩn hơn là phải quy định giờ theo mùa anh ơi. Vì mùa đông ngoài Bắc 17h đã tối, 18h là ko nhìn rõ mặt người, sáng ra thì 6h vẫn tối lắm. Nhưng mùa hè thì 19h trời vẫn sáng choang, 5h sáng đã nắng chang chang rồi.
Cũng có thể thằng nghĩ ra cái khung giờ này nó lấy giờ mùa hè và mùa đông cộng vào rồi chia trung bình![]()