và sau khi cố gắng hết sức để đến đích là xuyên mộc thì 9h30 cũng đến nơi trong khi dự kiến là 6h.....
mấy chiễn hữu chờ đợi hình như đã xỉn hết trừ chủ gia....th61 là chỉ còn ta với ta và chủ gia lai rai và đàn hát đến 3h sáng nữa ah,,,kết thúc 3 đêm ...3h ...
sáng hôm sau do 2 chiến hữu có việc ở sài gòn nên 5h sáng dù còn đang xỉn nhưng cũng cố gắng mở mắt và sài gòn thẳng tiến....
sau khi chia tay mấy bạn đồng hành tại sài gòn xong ...mình đang đuối nên vào cao tốc ...đua về Long an và đến nhà vào lúc 11h trưa kết thúc chuyên rước dâu hơn 1000km ah.
mấy hôm nay chờ rút hồ sơ và chỉnh sửa chút xíu ....sau khi xong em sẽ post hình chi tiết ra mắt các bác ah.....
cám ơn hai chiến hữu đã đồng hành ....
cám ơn tất cả đã xem tin.