T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

yêu cầu ko đong đưa nhau nửa ạ , các Bác làm em choáng quá ! :D:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ bác nói thế em xấu hổ chết lâu lâu nhập hứng trúng quả thôi bác ạ:D
Khupho2 nói:
ewash nói:
Tà dương mấy tím phủ ngang cành
Dừng chân say đắm mảnh trăng thanh
Trong sương thuyền lạc sầu vô lối
Vọng đàn mơ nguyệt đáy long lanh
Đọc bài này bác Quát tả huyền ảo quá! Âm hưởng thơ cổ rất mạnh! Dùng từ thật đắt! Nếu đọc đâu đó lại tưởng người xưa truyền lại! Những bài thế này mà bị mất đi thì phí quá!
 
Hạng F
8/4/09
5.635
417
83
52
đâu nhỉ?
Re:Thơ

ewash nói:
Dạ bác nói thế em xấu hổ chết lâu lâu nhập hứng trúng quả thôi bác ạ:D
Khupho2 nói:
ewash nói:
Tà dương mấy tím phủ ngang cành
Dừng chân say đắm mảnh trăng thanh
Trong sương thuyền lạc sầu vô lối
Vọng đàn mơ nguyệt đáy long lanh
Đọc bài này bác Quát tả huyền ảo quá! Âm hưởng thơ cổ rất mạnh! Dùng từ thật đắt! Nếu đọc đâu đó lại tưởng người xưa truyền lại! Những bài thế này mà bị mất đi thì phí quá!
Bài này dám dịch ra tiếng Hán Việt em đem buôn đồ cổ bịp được đó!
41.gif
41.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ em xấu hổ bác xe ơi:(
xetrau1973 nói:
ewash nói:
Dạ bác nói thế em xấu hổ chết lâu lâu nhập hứng trúng quả thôi bác ạ:D
Khupho2 nói:
ewash nói:
Tà dương mấy tím phủ ngang cành
Dừng chân say đắm mảnh trăng thanh
Trong sương thuyền lạc sầu vô lối
Vọng đàn mơ nguyệt đáy long lanh
Đọc bài này bác Quát tả huyền ảo quá! Âm hưởng thơ cổ rất mạnh! Dùng từ thật đắt! Nếu đọc đâu đó lại tưởng người xưa truyền lại! Những bài thế này mà bị mất đi thì phí quá!
Bài này dám dịch ra tiếng Hán Việt em đem buôn đồ cổ bịp được đó!
41.gif
41.gif
 
Hạng D
30/1/07
3.021
56
113
49
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Re:Thơ

Bác ewash ơi, thơ em mãi mãi không bằng thơ bác, hứng của em cũng không dạt dào được như hứng của bác. Em cứ phải yêu mới làm thơ được. Nay, em phải lòng một mợ trong này và có nảy hứng làm thơ. Bác có nhiều người đẹp vây quay, tác hợp cho em một người đi ạ, em cảm ơn bác trước ạ.
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Có mợ nào xung phong tạo cảm hứng cho bác Dawnglow không nào
 
Hạng B2
25/4/12
204
38
28
33
Re:Thơ

Dawnglow nói:
Bác ewash ơi, thơ em mãi mãi không bằng thơ bác, hứng của em cũng không dạt dào được như hứng của bác. Em cứ phải yêu mới làm thơ được. Nay, em phải lòng một mợ trong này và có nảy hứng làm thơ. Bác có nhiều người đẹp vây quay, tác hợp cho em một người đi ạ, em cảm ơn bác trước ạ.
Bác Dawnglow nói đúng lắm! Ko yêu ko có hứng làm thơ đâu... Em cũng mong mình phải lòng ai đó mà chẳng gặp ai để ra thơ cả...