em nói thật không phải phân biệt vùng miền nhé :
1. Ở các cao tốc trong Nam ( Long Thành - Dầu Giây & Trung Lương ) : chưa bao giờ em thấy xe chạy ngược chiều hay chạy lùi ( thỉnh thoảng đọc báo thì thấy có )
2. Ở vài tỉnh phía bắc, có lần ra HN công tác, em thấy trên đường lớn ra sân bay nội bài, có xe con cóc chạy ngược chiều va quẹt tai nạn xe máy luôn ( tận mắt thấy )
và báo đăng thì 1-2 tuần là có 1 bài xe oto ở phía Bắc chạy ngược chiều / chạy lùi trên cao tốc vậy...
Em nghĩ đây là ảnh hưởng văn hóa : thấy ở đó nhiều người chạy là bác tài cứ chạy theo và mặc định nghĩ : người khác làm sai thì mình cũng làm sai được.
Ngược lại, cũng cùng bác tài đó, nếu vào TP.HCM sinh sống thì sẽ thấy trong này xe oto khác không ai chạy ngược chiều trên cao tốc thì bác tài đó chắc cũng sẽ không dám vậy.