Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Thằng Ku nhà em (5tuổi) nó dùng cái đồ chơi bằng nhựa vạch một cái lên taplo bằng da trong xe, em nhìn nguyên 1 vệt đau quá quát cho ku một trận. Vài ngày sau thật may mắn cái vết đó nó tự biến mất, thằng Ku nhà em sau trận đó nó biết rồi bây giờ có đứa cháu nào lên xe là nó ngồi canh phụ em :D
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Gần nhà em có 2 thằng cu cở 5-6 tuổi, cứ đi ngang mà gặp tụi nó đang chơi là tụi nó lại kiếm cớ lấy cái cây chĩa ra cà vào thân xe. Xuống xe la tụi nó thì tụi nó cười rồi bỏ chạy.
Giờ về gần đến nhà là em cứ phải ngó trước ngó sau, gặp tụi nó đang chơi là phải đi thật chậm, thật êm, đến gần tụi nó là rú ga vọt một cái qua luôn cho tụi nó khỏi đuổi theo.
 
Hạng B2
5/9/09
464
20
18
Mấy hôm rồi coi trên TV có quảng cáo cái bút nhìn như bút lông, chỉ cần vẽ lên vết xước sơn là nó tự lành lại, các bác kiếm về sài thử coi sao.