chúc FFC hoàn thành thiện nguyện năm nay nhé, lâu quá không vào kô biết, hóa ra làm ngay nguyên quán của mình trên CMND (và của con cháu của mình nếu cơ quan công an cứ viết tiếp Never Give Up như thế). Em góp 1tr và sẽ vận động thêm trong 1 tuần coi có thêm ít nhiều không rồi chuyển luôn ạ.
Bác HungTadico, thành viên mới chưa ra mắt, lúc chiều ghé văn phòng em gởi tặng trẻ em nghèo đảo Bình Ba 250 cuốn tập và có nhã ý đóng góp cho quỹ xây cầu 2 triệu đồng.
Thay mặt FFC, em cảm ơn bác HungTadico!



Thay mặt FFC, em cảm ơn bác HungTadico!



huynhnhatminh nói:chúc FFC hoàn thành thiện nguyện năm nay nhé, lâu quá không vào kô biết, hóa ra làm ngay nguyên quán của mình trên CMND (và của con cháu của mình nếu cơ quan công an cứ viết tiếp Never Give Up như thế). Em góp 1tr và sẽ vận động thêm trong 1 tuần coi có thêm ít nhiều không rồi chuyển luôn ạ.
Cảm ơn Huỳnh Nhật Minh nhiều nhé!



Ch em GOP 1 chai, Mai em GUI bac rong
Cảm ơn tấm lòng của bác Lennocnha nhiều nhé! Em trực khuya mà bác còn làm việc khuya hơn cả em...hihihi
Thứ 7 này phải đi làm bù bác ơi. Có thể nào ta dời lùi 1 ngày được không bác.Em mới trao đổi với chị Mỹ -PCT UBND xã Tân Chánh- Theo như kế hoạch, chúng ta sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu tại ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào buổi sáng thứ 7, ngày 6/9/2014. Các bác sắp xếp thời gian để tham gia nhé!
Để không mất thời gian và chi phí cho xã nghèo, em đề nghị chúng ta làm lễ khởi công xong sẽ dùng bữa trưa tại địa điểm cũ được không các bác!
Qua lễ em CK cho Mợ rồng nhé bác.Bác HungTadico, thành viên mới chưa ra mắt, lúc chiều ghé văn phòng em gởi tặng trẻ em nghèo đảo Bình Ba 250 cuốn tập và có nhã ý đóng góp cho quỹ xây cầu 2 triệu đồng.
Thay mặt FFC, em cảm ơn bác HungTadico!
![]()
Nghiaqng nói:Thứ 7 này phải đi làm bù bác ơi. Có thể nào ta dời lùi 1 ngày được không bác.
Chị PCT xã Tân Chánh có trao đổi với em là cố gắng tổ chức lễ khởi công vào những ngày làm việc trong tuần thì xã mới có đủ nhân sự tiếp đón chúng ta được. Còn đi vào ngày nghỉ cũng rất khó vì địa phương sẽ phải huy động một số nhân viên phải đi làm. Vì vậy em chọn thứ 7 là ngày làm bù để xã thuận lợi trong khâu tổ chức.
Em cũng có chút ý kiến:
Vì từ đường cái vào đến chỗ xây cầu khoảng 4-5km, đường liên thôn (rất nhỏ) và chủ yếu là đường bờ đê (2 xe honda ngược chiều tránh nhau còn khó) nên không thể nào đi xe ôtô vào đến bên trong được.
Do vậy, lễ khởi công chúng ta cũng không đi đông (sẽ làm phiền địa phương phải bố trí xe honda đưa ra vào). Chắc đại diện bên hội FFC đi tầm khoảng 2 xe là vừa. Để dành lại lễ khánh thành bàn giao cây cầu, lúc đó mọi người cùng đi sẽ hay hơn.
Mợ Rồng đã nhận được 1,2 triệu của bác Cường Dương chuyển ủng hộ chương trình xây cầu rồi nhé! Cảm ơn bác! Bác thật là tốt!





