Thớt này lập ra để tổng hợp thông tin và hình ảnh FFC thực hiện chương trình xây dựng nhà tình thương.
- Xây dựng nhà tình thương tại Bến Tre:
- Ở địa bàn xã Hòa Nghĩa nói riêng, huyện Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre nói chung có rất nhiều người nghèo. Tuy nhiên hoàn cảnh khó khăn đáng quan tâm nhất là vợ chồng em Trần Thị Kim Thoa (SN 1985) và Nguyễn Văn Tàn (SN 1985), hiện cư trú tại ấp Hưng Nhơn – xã Hòa Nghĩa – huyện Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre.
Cả hai đều được sinh ra trong gia đình thuộc hiện hộ nghèo, Tàn quê ở Tân Châu – An giang, là sống với bà ngoại từ nhỏ, Thoa là con út trong gia đình có 9 anh em ở xã Hưng nhơn – Hòa nghĩa- Chợ lách – Bến Tre. Cả hai đều chung số phận : bệnh sốt bại liệt đã làm cho các em trở thành người khuyết tật từ lúc còn rất nhỏ. Tàn thì bị liệt 1 chân, gù lưng. Còn út Thoa thì bị liệt cả 2 chân nên di chuyển phải nhờ đến xe lăn, cây nạng.
Không đầu hàng số phận, Út Thoa vẫn cấp sách đến trường và tốt nghiệp cấp 3 như bao thanh niên bình thường khác. Thấy con có chí ăn học nên cha mẹ út Thoa có vay ngân hàng chính sách XH 8.5 triệu đồng, giúp út Thoa lên TP.HCM học tin học miễn phí tại trường khuyết tật Quận 9 năm 2006-2008. Trong thời gian đi học, út Thoa gặp gỡ người đồng cảnh ngộ là anh Tàn học điện tử cùng trường.
Sau khi ra trường Út Thoa, Tàn đi làm thuê ở những cơ sở in thiệp ở đường Lý Thái Tổ TP.HCM. Sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm về in thiệp cưới, vợ chồng tự tìm hiểu thêm về in lụa và trở về quê út Thoa làm đám cưới, ở chung với cha mẹ út Thoa (70 tuổi). Năm 2011, vợ chồng út Thoa được anh em góp tiền mua 2 máy vi tính cũ, thuê mặt bằng nhỏ mưu sinh bằng nghề in lụa, in thiệp cưới, đánh máy thuê….Cuộc sống ở đây tuy nhiều khó khăn như không có nhà riêng, phải ở lại căn tiệm nhỏ, chủ yếu nhờ tình thương của bà con đến đặt in thiệp cưới, name card, phục hồi ảnh củ nhưng đôi khi phải chạy cơm từng ngày….
Cuộc sống vốn không bằng phẳng nay lại gặp ghềnh gấp đôi. Trong thời gian út Thoa mang bầu nếu ở lại tiệm không có nhà vệ sinh, mỗi khi trời mưa tiệm lại bị dột do xuống cấp. Hàng ngày Tàn phải đẩy xe lăn đưa vợ đi ra tiệm hơn 1km dù bản thân Tàn đi chuyển rất khó khăn. Nhìn cảnh chồng lê từng bước đẩy vợ trên chiếc xe lăn đi mưu sinh, bà con xung quanh không khỏi cảm động.
Sau 2 tháng nữa, vợ chồng út Thoa sẽ đón chào thành viên mới chào đời. Khó khăn ngày càng chồng chất nhưng có được niềm vui là đứa bé trai sẽ không ảnh hưởng bệnh tật từ cha mẹ…….
Ước mơ hiện nay của vợ chồng út Thoa là được có căn nhà nhỏ miễn sao mưa không ướt ảnh hưởng đến đứa con chuẩn bị chào đời, sau đó là có tiền mua 1 máy vi tính mới do trong 2 máy cũ thì có 1 máy bị hỏng ảnh hưởng đến công việc kiếm sống hàng ngày.
P/s :
Tôi chỉ chọn gia đình này gửi đến FFC vì những lý do sau :
- Tuồi đời vợ chồng út Thoa còn trẻ, còn cống hiến được cho xã hội lâu dài. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng chí thú làm ăn, không tham gia các tệ nạn xã hội.
- Tuy gia đình nghèo, bệnh tật nhưng vợ chồng Út Thoa không nản chí, có ý chí cầu tiến, mưu sinh bằng chính sức lực và trí tuệ của mình.
- Nếu được FFC đồng cảm với vợ chồng út Thoa thì cha mẹ út Thoa sẽ cho 1 thửa đất khoảng 300m2 để vợ chồng út Thoa cất nhà và trồng cây sinh sống. (ở quê thì con gái không được chia đất hương quả, cha mẹ già chỉ ở chung với con trai ).
Hình :
Con đường đến nhà có 1 đoạn như thế này :
Căn nhà trước đây của gia đình Út Thoa :
Sau khi được nhà nước hổ trợ nhà cho người nghèo theo nghị định 167 : 11tr/căn nhà. Anh em trong gia đình góp tiền thêm xây được nhà (út Thoa không có tiền đóng góp nên sau này không ở chung cha mẹ)
Nơi thuê để mưu sinh :
Nơi ở của vợ chồng Thoa :
Công việc hàng ngày :
Chỉ còn máy vi tính này sử dụng được :
Nhìn lại đôi vợ chồng chịu khó, cầu tiến.- Phối cảnh căn nhà:
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự